1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 172 triệu đồng đến với vợ chồng anh thợ hồ nghèo

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc hảo tâm, bệnh nhân Lê Thị Thảo đã thoát khỏi "bàn tay tử thần". Tuy nhiên, chị Thảo không thể hồi phục sức khỏe vì cơ năng quá yếu ớt, liệt toàn thân.

Ngày 21/6, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Mai Tèo (chồng chị Lê Thị Thảo) số tiền 172.227.479 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ chị Thảo trong tuần 4 tháng 4/2023 (62.628.500 đồng), tuần 1 tháng 5/2023 (97.868.979 đồng) và tuần 2 tháng 5/2023 (11.730.000 đồng).

Hơn 172 triệu đồng đến với vợ chồng anh thợ hồ nghèo - 1

Bác sĩ CKII Trần Văn Thành, Trưởng ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, đại diện trao quà bạn đọc Dân trí đến anh Mai Tèo.

Bệnh nhân Lê Thị Thảo là hoàn cảnh bị suy kiệt sau ca phẫu thuật tim mà báo Dân trí đã phản ánh. Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phải thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu với chi phí cao như thở máy xâm nhập để kiểm soát sức khỏe, đặt bóng đối xung động mạch (IABP) để hỗ trợ tim, lọc máu liên tục (CRKT), hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngoài cơ thể (V-A-ECMO)…

Gia cảnh bệnh nhân rất khó khăn khi có 2 con nhỏ, chồng thất nghiệp, mẹ chồng già yếu…

Thời gian qua, bệnh nhân Thảo được điều trị rất tích cực. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ có thể duy trì sự sống, hồi phục tri giác, nhận thức cho chị Thảo, trong khi các cơ năng không hoạt động, liệt toàn thân. Chị được cho xuất viện về nhà chăm sóc.

Theo bác sĩ CKII Trần Văn Thành, Trưởng ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Thảo là 1 tỷ 274 triệu đồng, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả thì gia đình bệnh nhân phải đóng thêm hơn 358 triệu đồng.

Ngoài số tiền hơn 172 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua chương trình Nhân ái, chị Thảo còn được một tổ chức từ thiện và một mạnh thường quân giấu tên ủng hộ 50 triệu đồng.

Anh Mai Tèo, chồng chị Thảo chia sẻ: "Em rất xúc động khi gia đình mình được nhiều người quan tâm giúp đỡ trong lúc khó khăn như thế này. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, các bạn đọc hảo tâm và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình em. Tấm lòng của mọi người, em sẽ không bao giờ quên được".

Để chữa trị cho Thảo, anh Mai Tèo đã vay mượn hơn 220 triệu đồng, hiện anh còn phải chăm sóc vợ đang sống thực vật, 2 con nhỏ và mẹ già. Tuy nhiên, anh tâm niệm "còn nước còn tát, nếu mình cố gắng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được".

Do đó, anh quyết định nhường lại 50 triệu đồng trong số tiền mà bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình mình để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại Bệnh viện 175.

Anh Tèo tâm sự: "Nhờ sự giúp đỡ, sẻ chia, tấm lòng hảo tâm của mọi người, của bạn đọc báo Dân trí mà gia đình em bớt đi một phần gánh nặng để vượt qua lúc khó khăn này. Em mong muốn tinh thần sẻ chia ấy ngày càng lan rộng để cứu giúp được nhiều hơn những hoàn cảnh bất ngờ khốn khó như gia đình em!".