1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 165 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có 3 con bị thần kinh

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 165 triệu đồng độc giả hảo tâm ủng hộ, chị Tý có thêm kinh phí để điều trị cho 3 con đáng thương của mình.

Ngày 20/9, phóng viên Dân trí trở lại thăm gia đình chị Hồ Thị Tý (34 tuổi, trú thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), người phụ nữ có 3 con thơ cùng mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong gian nhà nhỏ chật chội, anh Lê Văn Xứng (41 tuổi, chồng chị Tý) đang đút cơm cho con trai út (2 tuổi) ăn. Đứa trẻ vừa chập chững biết đi nhưng thần kinh không ổn định, chẳng chịu ngồi yên, cứ đi tới đi lui rồi la hét, vơ được cái gì là ném cái đó. 

Hơn 165 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có 3 con bị thần kinh - 1

Phóng viên Dân trí trao 66.920.833 đồng tới bố con anh Xứng (Ảnh: Duy Nguyễn).

Anh Xứng cho biết, thời gian qua được độc giả Dân trí ủng hộ, anh rất vui mừng vì có thêm tiền để thuốc thang, điều trị cho 3 con, vợ anh có cơ hội phẫu thuật căn bệnh u nang buồng trứng.

Ngày chúng tôi đến, chị vừa trải qua ca phẫu thuật và đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện. Anh Xứng cũng xin nghỉ việc ở mỏ đá để về chăm sóc, trông chừng 3 con cho vợ an tâm điều trị.

Hơn 165 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có 3 con bị thần kinh (Video Nguyễn Phê).

Trao đổi qua điện thoại, chị Tý cho biết, sau khi được báo Dân trí chia sẻ hoàn cảnh, rất nhiều độc giả trong và ngoài nước đã điện thoại thăm hỏi, động viên. Rất nhiều nhà hảo tâm còn ủng hộ vào tài khoản cá nhân của chị với số tiền 98.800.000 đồng.

Ngoài số tiền trên, đại diện báo Dân trí cũng đến trao cho gia đình chị Tý số tiền 66.920.833 đồng. Đây là số tiền độc giả hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Hơn 165 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có 3 con bị thần kinh - 2

Đứa con thứ 3 anh Xứng mới sinh ra đã mắc bệnh thần kinh (Ảnh: Duy Nguyễn).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Tý đã nhận được tổng số tiền 165.720.833 đồng. Số tiền này đã giúp gia đình người phụ nữ bất hạnh vượt qua khó khăn, có thêm động lực để cố gắng và có điều kiện chữa trị cho 3 con mắc bệnh hiểm nghèo.

"Từ ngày được các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng tôi như được tiếp thêm động lực, vượt qua khó khăn, chăm lo, chữa trị cho 3 con. Tôi đã có cơ hội phẫu thuật u nang buồng trứng, đau âm ỉ suốt nhiều năm. Gia đình tôi biết ơn tình thương yêu, sẻ chia của mọi người nhiều lắm", chị Tý chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết "Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại", chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của gia đình chị Tý.

Vợ chồng chị Tý sinh được 3 đứa con là Lê Văn Ngọc (10 tuổi) mắc bệnh tâm thần; Lê Văn hiếu (7 tuổi) bị động kinh và Lê Văn Đức Huy (2 tuổi) bị tâm thần, suy dinh dưỡng nặng, 2 tuổi nhưng chỉ nặng 5kg.

Anh Xứng (chồng chị Tý) cũng không được thông minh, hoạt bát như những người đàn ông khác. Chị Tý dù mắc cùng lúc nhiều căn bệnh như u nang buồng trứng, thoát vị đĩa đệm nhưng là trụ cột trong gia đình. Mọi việc lớn nhỏ đều do một tay chị gánh vác.

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Đàn con ngây dại, ốm đau, chị Tý phải ôm con nằm viện thường xuyên, không làm gì để có thu nhập. Thương hoàn cảnh, mấy tháng nay, một người họ hàng đã nhận anh Xứng vào phụ giúp việc vặt trong một mỏ đá. Ngoài nuôi ăn ở, hàng tháng, họ cũng gửi cho chị Tý một khoản tiền để chữa trị, thuốc thang cho đàn con.

Bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám khiến vợ chồng chị Tý lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Số nợ hơn 100 triệu đồng vay mượn trước đó để lần lượt đưa đàn con nằm viện và tương lai mịt mù của đàn con đè nặng lên đôi vai của chị Tý.