1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 120 triệu đồng đến với bé 8 tuổi mắc bại não

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bé Trần Quang Phong không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 120 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Châm cứu Trung ương, trao số tiền 125.587.000 đồng tới gia đình bé Trần Quang Phong (trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Phong thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Hơn 120 triệu đồng đến với bé 8 tuổi mắc bại não - 1

Gia đình bé Quang Phong cùng phòng CTXH, Bệnh viện Châm cứu Trung ương trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Đón nhận số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ qua Chương trình Nhân ái, chị Nguyễn Thị Nụ (mẹ bé Quang Phong) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cùng anh em bạn bè, bà con lối xóm đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình chị.

"Số tiền trên em xin phép dành một phần trả đỡ khoản nợ vay lãi cao lúc trước, số còn lại em sẽ dành để tiếp tục chữa bệnh cho bé. Mong rằng bé nhà em sẽ mau chóng hồi phục để không phụ công ơn của tất cả mọi người", chị Nụ nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Quang Phong, bác sĩ Trương Tố Quyên, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH) cho biết: "Nhờ sự động viên, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sức khỏe bé Phong đã có tiến triển theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, việc chữa trị cho bé Phong sẽ kéo dài nên phòng CTXH rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ gia đình bé".

Bé Quang Phong là hoàn cảnh trong bài viết "8 năm, ngày nào người mẹ cũng ngóng tiếng con gọi mẹ ơi", đã được báo Dân trí đưa tin ngày 7/12.

Năm 29 tuổi chị Nguyễn Thị Nụ kết hôn với người chồng hơn 1 tuổi. Gần một năm sau ngày cưới, vợ chồng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng, thật trớ trêu, người mẹ sinh khó khiến đứa con anh chị ngày đêm mong chờ bị ngạt khí, ngay lập tức các bác sĩ phải chuyển gấp bé lên Hà Nội chữa trị.

Phải hơn 1 tuần sau chị Nụ mới được ôm con vào lòng, những tưởng thằng bé sẽ "hay ăn chóng lớn" như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng khi Quang Phong được 3 tháng tuổi, chị Nụ thấy mắt con không có phản xạ, chân tay co quắp, cơ thể mềm oặt, đặt đâu vẫn nằm đấy. Linh cảm người mẹ mách bảo, chị Nụ vội bế con đến bệnh viện thăm khám.

Nhận tin con mắc bại não vợ chồng chị Nụ như chết lặng. Kể từ đó, 8 năm trời đằng đẵng, cuộc sống của bé Phong gắn liền với bệnh viện. Người mẹ thuần nông phải gác hết việc đồng áng, không dám sinh thêm con để dồn toàn sức lực chạy chữa cho đứa con bất hạnh.

Hơn 120 triệu đồng đến với bé 8 tuổi mắc bại não - 2

Mắc bại não thể co cứng, 8 năm qua cuộc sống của bé Phong gắn chặt với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tế cho 2 mẹ con nơi bệnh viện, anh Trần Quanh Phi (chồng chị Nụ) tìm đến tỉnh Bắc Ninh xin làm công nhân trong một khu công nghiệp.

Cho dù có làm lụng cật lực, xin đi tăng ca liên tục, thì những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi anh kiếm được cũng chẳng thể đủ chữa bệnh cho con. Để việc chữa trị của con không phải gián đoạn, không có cách nào khác chị Nụ đành phải vay mượn khắp mọi nơi.

Người mẹ nghèo cho biết, hiện các khoản nợ riêng phần gốc đã lên tới hơn 200 triệu đồng, phần lãi chị không dám tính. Hiện gia đình chị quá kiệt quệ, nợ cũ không biết đến khi nào mới có thể trả nổi, muốn vay thêm để chạy chữa cho con cũng không biết vay ở đâu.