Hơn 107 triệu đồng đến với cô bé Thùy Dương bị tim

(Dân trí) - Lên 6 tuổi nhưng cô bé Thùy Dương đã phải trải qua 5 lần mổ tim và chuẩn bị bước vào ca mổ thứ 6. Số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để đặt máy tạo nhịp cho con khiến bố mẹ hoàn toàn bất lực bởi chẳng xoay ở đâu ra được.

Thùy Dương là cô bé đáng thương trong bài viết: “Thiếu 100 triệu đồng, bé gái 6 tuổi có nguy cơ mất mạng vì không có tiền mổ tim” đăng trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu. Phải trở ra Hà Nội và có chỉ định phẫu thuật để đặt máy tạo nhịp nhưng bố mẹ nghèo lại không thể vay ai được số tiền ấy để cứu con. Trước tình hình cấp bách, không biết bấu víu vào ai, chị Trần Thị Duyên là mẹ của em đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trở ra Hà Nội để mổ lần thứ 6, Thùy Dương cùng mẹ đến cơ quan báo điện tử Dân trí cầu cứu sự giúp đỡ.
Trở ra Hà Nội để mổ lần thứ 6, Thùy Dương cùng mẹ đến cơ quan báo điện tử Dân trí cầu cứu sự giúp đỡ.

Lần tiếp gặp chị tại cơ quan báo, chị Duyên tâm sự: “Nhà cháu như chết đuối vớ được cọc cô ạ. Sau khi được bên báo hỗ trợ đăng bài viết, mẹ cháu đã nhận được khoảng 20 triệu đồng và đã đóng vào viện phí. Với gia đình cháu số tiền ấy thực sự quan trọng bởi nó mở ra hi vọng con được phẫu thuật”.

Vợ chồng làm nông nghiệp, chị Duyên kiệt quệ vì đã 5 lần trước con đã phải phẫu thuật với số tiền không nhỏ.
Vợ chồng làm nông nghiệp, chị Duyên kiệt quệ vì đã 5 lần trước con đã phải phẫu thuật với số tiền không nhỏ.

Lần này gặp lại chị Duyên, ông Phạm Huy Thân – Chánh VP cơ quan báo đã trực tiếp trao đến chị số tiền 107.800.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 2/7. Mừng mừng, tủi tủi và không tin vào mắt mình, chị Duyên xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để chị có tiền cho con phẫu thuật. Chị cho biết theo lịch sắp xếp của bệnh viện thì trong cuối tuần này bé Thùy Dương sẽ tiến hành mổ đặt máy tạo nhịp.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 2/7 đến chị Duyên.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 2/7 đến chị Duyên.

“Những ngày ở bệnh viện, chị rất lo lắng vì không biết vay thêm ở đâu ra tiền đóng cho ca mổ của con, giờ có số tiền này rồi chị sẽ đóng vào viện ngay để con kịp thời phẫu thuật. Mẹ con chị không biết nói gì lúc này, chỉ biết bạn đọc báo điện tử Dân trí lại cứu sống thêm 1 lần nữa, đó là điều mà chị ghi nhớ suốt đời em ạ”- Chị Duyên tâm sự.

Phạm Oanh