1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hi vọng sống của người đàn ông vừa chạy thận, vừa chạy xe ôm

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Hoàn cảnh khó khăn, mẹ già, con thơ, bản thân lại bị suy thận, anh Linh trọ ở thành phố, vừa chạy thận, vừa chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Mới đây, anh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 120 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí đã tới thăm và trao 45.097.500 đồng độc giả ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái tới anh Thái Doãn Linh (38 tuổi, trú xóm 7, xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An).

Đón nhận món quà, anh Linh xúc động. Anh bỏ vội bát cơm đang ăn dở, điện thoại về cho vợ con ở quê nhà khoe có thêm tiền, có thêm cơ hội sống.

Hi vọng sống của người đàn ông vừa chạy thận, vừa chạy xe ôm - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới anh Thái Doãn Linh.

Anh Linh cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh cũng nhận được 75.350.000 đồng từ độc giả ủng hộ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền anh nhận được là 120.950.000 đồng.

"Ngày nhận được tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm, vợ tôi bật khóc nức nở vì vui mừng. Chưa bao giờ vợ chồng tôi lại được những người không quen biết quan tâm, giúp đỡ một số tiền lớn như vậy. Đang lúc khó khăn nhất, cùng cực nhất, sự sống của tôi bị đe dọa thì lại được mọi người dang tay cứu giúp.

Tôi xin cảm ơn tất cả độc giả hảo tâm giúp tôi có thêm độc lực, hi vọng tiếp tục điều trị, duy trì sự sống để bên cạnh mẹ già và vợ con", anh Linh chia sẻ.

Hi vọng sống của người đàn ông vừa chạy thận, vừa chạy xe ôm - 2

Ngoài những giờ lên bệnh viện chạy thận, ở tại nhà trọ, anh Linh treo biển chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Anh Linh là nhân vật trong bài viết "Nước mắt người vợ trẻ cầu xin sự sống cho chồng" được báo Dân trí đăng tải ngày 9/7. Anh Linh được phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối vào tháng 7 năm ngoái và phải chạy thận từ đó đến nay để kéo dài sự sống.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi vợ vừa mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng, anh Linh vay mượn khắp nơi để có tiền xuất khẩu lao động qua Singapore. Thế nhưng, vừa làm được 6 tháng thì phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, không còn sức để làm việc, anh phải về nước để điều trị.

Chồng lâm bệnh hiểm nghèo, gánh nặng đè lên đôi vai của chị Nguyễn Thị An (28 tuổi, vợ anh Linh). Ngoài người chồng bệnh tật, chị còn con nhỏ 7 tuổi và người mẹ chồng già yếu. Năm ngoái, người mẹ chồng không may té ngã, bị bể bánh chè, suốt một năm điều trị vẫn chưa khỏi, đi lại phải chống nạng.

Hi vọng sống của người đàn ông vừa chạy thận, vừa chạy xe ôm - 3

Ở quê, anh Linh còn có con nhỏ và mẹ già hằng ngày được vợ chăm sóc.

Chị An trở thành trụ cột trong gia đình nhưng không có việc làm ổn định. Thu nhập chính chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, ai thuê phụ hồ, chặt, vác keo thuê…, chị đều nhận làm. Tiền công 250.000 đồng/ngày chị không dám chi tiêu, chắt góp từng đồng để gửi xuống thành phố Vinh cho chồng chi phí điều trị, thuốc thang.

Bệnh tật hành hạ suốt 7 năm khiến sức khỏe anh Linh ngày càng yếu, huyết áp cao thường xuyên. 

Bình quân mỗi tháng, tính tiền phòng trọ, thuốc của anh Linh đã trên 4 triệu đồng. Để có tiền hàng tháng gửi cho chồng chạy chữa, chị An phải vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè, ngân hàng... hơn 350 triệu đồng. Nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, chị An không còn biết trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp.

Để đỡ đần cho người vợ ở quê, anh Linh ngoài những giờ tới bệnh viện chạy thận, anh tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm đồng ra đồng vào.

"Mỗi khi không vào bệnh viện chạy thận, tôi tới các ngã tư, bến xe, tàu để chạy xe ôm kiếm thêm đôi đồng đỡ đần cho vợ ở quê. Tuy nhiên, ngày được ngày không, khách cũng ít. Chỉ mong bệnh tật sớm khỏi để về với mẹ, vợ và con", anh Linh nói.