1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hi vọng đến với người phụ nữ 62 tuổi mang hình hài của trẻ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đón nhận hơn 100 triệu đồng từ độc giả Dân trí ủng hộ, dù nằm một chỗ, không nói được nhưng khuôn mặt bà Thu ánh lên niềm hi vọng.

Đại diện báo Dân trí vừa về thăm bà Nguyễn Thị Thu (trú khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), trao số tiền 42.174.050 đồng độc giả quyên góp, ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Bà Thu nhỏ bé, không dậy được, không nói được, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ bất hạnh này ánh lên niềm vui, hi vọng và cả lòng biết ơn.

Hi vọng đến với người phụ nữ 62 tuổi mang hình hài của trẻ  - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới bà Thu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị An (73 tuổi, chị gái bà Thu) cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của bà An còn nhận được tổng số tiền 50.200.000 đồng. Đây là số tiền các mạnh thường quân giúp đỡ để bà Thu có chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo, giảm bớt phần nào khó khăn, gánh nặng về kinh tế cho người thân.

Như vậy, tổng số tiền bà Thu được độc giả Dân trí ủng gần 100.000.000 đồng.

"Em gái tôi bất hạnh vì khuyết tật từ nhỏ, nay lại tai biến, nằm một chỗ, không chồng, không con, không người chăm sóc. Ốm đau dài ngày khiến cuộc sống chị em tôi lâm vào khó khăn. Rất may, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của quý báo và độc giả hảo tâm, gia đình có thêm một khoản kinh phí để điều trị, trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã thăm hỏi, động viên, chung tay giúp đỡ", bà An chia sẻ.

Hi vọng đến với người phụ nữ 62 tuổi mang hình hài của trẻ  - 2

Bà con lối xóm đến thăm hỏi chia sẻ với bà Thu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bà Thu là nhân vật bất hạnh trong bài viết "Hoàn cảnh bi đát của người phụ nữ 62 tuổi mang hình hài của trẻ". 62 tuổi nhưng bà Thu chỉ cao 1m, nặng 28kg, không chồng, không con cái. Cha mẹ lần lượt qua đời, bà Thu được gia đình người anh trai cưu mang, chăm sóc.

Khi còn khỏe mạnh, bà Thu cũng phụ giúp vợ chồng anh trai những công việc vặt trong nhà, trông cháu.

Mấy năm trước, theo tâm nguyện của bà Thu, người anh trai xây cho bà một gian nhà nhỏ rộng khoảng 8m2 để có chỗ ở riêng. Năm ngoái, bà Thu không may bị tai biến, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Anh trai bà Thu qua đời vì ung thư, cuộc sống hiện tại của người phụ nữ bất hạnh này phụ thuộc vào chị gái mù lòa và chị dâu. Bệnh tật, khó khăn chồng chất khiến sự sống của bà Thu bị đe dọa.

Không tiền chữa trị và lo sinh hoạt hàng ngày cho em gái bất hạnh, bà An khẩn cầu sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí và được chia sẻ kịp thời.