1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hi vọng đến với cậu con trai 20 tuổi suy thận nén nỗi đau chăm mẹ bại liệt

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 116 triệu đồng độc giả Dân trí ủng hộ, em Hạnh có thêm cơ hội để điều trị căn bệnh hiểm nghèo và chăm sóc người mẹ bại liệt.

Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 61.591.120 đồng tới em Hồ Ngọc Hạnh (20 tuổi, trú xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đây là số tiền độc giả quyên góp, ủng hộ cho mẹ con Hạnh thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Đón nhận tấm lòng hảo tâm của độc giả, em Hạnh gửi lời cảm ơn và cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của Hạnh còn nhận được 55.200.000 đồng.

Hi vọng đến với cậu con trai 20 tuổi suy thận nén nỗi đau chăm mẹ bại liệt - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc đến với gia đình em Hạnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Hạnh được nhận là 116.791.000 đồng. Với số tiền này, Hạnh bớt đi một phần gánh nặng tiền bạc, có thêm cơ hội tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo và chăm sóc cho người mẹ bệnh tật, liệt nửa người.

"Trong lúc cả hai mẹ con em đều mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất lại nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Em vui mừng và biết ơn nhiều lắm. Em sẽ cố gắng điều trị sớm khỏi bệnh để còn chăm sóc cho mẹ nữa. Mẹ bị liệt nửa người mà hàng ngày vẫn phải lo lắng cho sức khỏe của em", Hạnh chia sẻ.

Hạnh được phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn 3 từ 2 năm trước nhưng cố nén nỗi đau để chăm người mẹ là chị Vũ Thị Giang (41 tuổi) bị bại liệt. 6 năm trước, căn bệnh viêm não tủy khiến chị Giang lâm vào tình trạng nguy kịch. Sau 2 năm kiên trì điều trị, dù may mắn giữ được sự sống nhưng chị Giang bị bại liệt, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Hi vọng đến với cậu con trai 20 tuổi suy thận nén nỗi đau chăm mẹ bại liệt - 2

Em Hạnh bị suy thận độ 3, còn mẹ tai biến ngồi một chỗ. Hằng ngày bố đi làm thêm, ở nhà Hạnh chăm sóc mẹ và em trai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hạnh là con lớn trong gia đình, sau còn em trai đang học lớp 3. Dù bệnh tật nhưng Hạnh luôn tỏ ra là một chàng trai ngoan hiền, siêng năng, sống tự lập và trách nhiệm, hiếu thuận cha mẹ và rất thương em. Bệnh tật, sức khỏe yếu không đi làm nhưng mọi công việc vặt trong gia đình, chăm sóc mẹ, Hạnh đều cố gắng lo toan.

2 mẹ con đều lâm bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình Hạnh lâm cảnh khó khăn. Kinh tế trông chờ vào đồng tiền công bấp bênh từ nghề phụ hồ của người cha nhận được hàng ngày. Suốt nhiều năm qua, tiền thuốc hàng tháng của 2 mẹ con, đi lại thăm khám, tiền sinh hoạt của cả gia đình… khiến anh Hồ Ngọc Lam (47 tuổi, bố em Ngọc) phải vay chỗ nọ, đắp chỗ kia. Tính đến nay, tiền nợ lên đến trên 200 triệu đồng.

Nợ nần chồng chất, lo sợ bệnh của 2 mẹ con ngày càng nặng, sự sống sẽ bị đe dọa nếu không có tiền cứu chữa, Hạnh làm đơn cầu cứu lên báo Dân trí nhờ giúp đỡ.

Hi vọng, sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả hảo tâm sẽ là động lực lớn giúp mẹ con Hạnh vượt qua khó khăn, có thêm cơ hội chữa trị để giành lại sự sống.