1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hi vọng đến với người đàn ông bệnh tật gồng mình nuôi con mắc bệnh tim

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn ủng hộ bố con anh Đăng số tiền hơn 160 triệu đồng, giúp hai cha con vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh.

Phóng viên báo Dân trí ở Nghệ An đã làm thủ tục trao số tiền 77.590.719 đồng tới anh Đoàn Văn Đăng (41 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là số tiền độc giả hảo tâm quyên góp thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, giúp bố con anh Đăng có thêm kinh phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Đón nhận tấm lòng của độc giả, anh Đăng vui mừng cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh còn nhận được số tiền hơn 82 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền anh Đăng được ủng hộ là hơn 160 triệu đồng.

Hi vọng đến với người đàn ông bệnh tật gồng mình nuôi con mắc bệnh tim - 1

Phóng viên Dân trí trao quà đến anh Đăng (Ảnh: La Ny Nguyễn).

"Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, độc giả hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ bố con tôi trong lúc khó khăn. Số tiền này tôi sẽ để dành, tái khám và điều trị cho con gái.

Tấm lòng của độc giả hảo tâm đã giúp tôi phần nào giảm bớt áp lực, là động lực lớn để bố con tôi vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật. Hi vọng rằng tôi cũng như con gái sẽ khỏe lại để sớm ổn định cuộc sống", anh Đăng chia sẻ.

Anh Đăng là nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bài viết "Vợ chồng ly hôn, người đàn ông bệnh tật gồng mình nuôi con bị bệnh tim".

Gần 3 năm trước, vợ chồng anh Đăng ly hôn. Người vợ sau đó có cuộc sống riêng với người đàn ông khác. Một mình anh Đăng bươn chải nuôi 2 con (cháu lớn 12 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi). Bản thân anh Đăng cũng mắc bệnh tim và đã phẫu thuật từ 10 năm trước nên không được khỏe mạnh như những người đàn ông khác.

Hôn nhân tan vỡ, áp lực cuộc sống khiến anh Đăng mất ngủ triền miên, phải "sống nhờ" thuốc ngủ. Gần 3 năm nay, đều đặn hàng tháng anh Đăng tái khám lấy thuốc về nhà điều trị.

Một mình không thể chăm sóc chu đáo cho con, người đàn ông này đành gửi 2 con cho người thân chăm sóc để tập trung vào công việc.

Hi vọng đến với người đàn ông bệnh tật gồng mình nuôi con mắc bệnh tim - 2

Bé Ngọc bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một năm trước, bé Ngọc thường xuyên ốm vặt, chán ăn, suy nhược cơ thể, người thân đưa cháu đi khám thì được kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh và cần phẫu thuật. Gánh nặng lại đè lên đôi vai người đàn ông bất hạnh.

Đồng lương công nhân nhận được hàng tháng chỉ đủ trang trải tiền phòng trọ, thuốc thang, nuôi 2 con ăn học, không dư dả được đồng nào. Đang loay hoay không biết lấy đâu ra số tiền lớn để phẫu thuật cho con thì anh may mắn được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và Viện tim TPHCM kêu gọi giúp đỡ.

Tháng 3 vừa rồi, bé Ngọc được phẫu thuật tim miễn phí. Sau phẫu thuật, khi vết thương lành, sức khỏe phục hồi, bé Ngọc được bà nội và cô ruột đưa về quê chăm sóc. Cứ đến lịch tái khám, người thân lại khăn gói đưa bé vào TPHCM.

Cả 2 bố con cùng mắc bệnh khiến cuộc sống lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bố con anh Đăng có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục có cơ hội điều trị, ổn định cuộc sống.