1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình bé 15 tháng tuổi mồ côi cha được giúp đỡ gần 100 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Diệu nghẹn ngào: "Mẹ con em có tiền sửa lại mái nhà cho đỡ dột, em biết ơn nhà hảo tâm nhiều lắm".

Báo Dân trí vừa trao số tiền 96.948.247 đồng đến gia đình chị Dương Thị Diệu, 34 tuổi, (trú tại tổ dân phố 12, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Liên thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Đón nhận số tiền ủng hộ, chị Diệu xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bạn bè, bà con lối xóm, chính quyền địa phương đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Gia đình bé 15 tháng tuổi mồ côi cha được giúp đỡ gần 100 triệu đồng - 1

Gia đình chị Dương Thị Diệu trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Diệu là hoàn cảnh trong bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé 15 tháng tuổi mồ côi cha trong gia đình ung thư".

Như báo Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Diệu kết hôn khi còn khá trẻ, anh Phùng Đức Bình (chồng chị Diệu) làm công nhân cách nhà chục cây số. Chị Diệu nhận giao hàng thuê cho công ty chuyển phát nhanh.

Khoản thù lao làm thuê eo hẹp, đôi vợ chồng trẻ tuổi tằn tiện cũng đủ để trang trải cuộc sống và mong mỏi có đứa con để vui cửa vui nhà. Nhưng trớ trêu thay, 4 năm sau ngày cưới khi Chị Diệu vẫn chưa có "tin mừng", thì anh Bình phát bệnh xơ gan.

Gia đình bé 15 tháng tuổi mồ côi cha được giúp đỡ gần 100 triệu đồng - 2

Chồng qua đời, góa phụ trẻ lâm vào cảnh bế tắc trước khoản nợ lên tới 500 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

"Em muốn tập trung để chạy chữa cho anh ấy, nhưng chồng em bảo bằng mọi giá phải có được đứa con. Việc chữa bệnh cho anh ấy  cứ bập bõm, vì thế mà bệnh của chồng em ngày một nặng hơn", chị Diệu kể.

Ôm đứa con nhỏ còn đỏ hỏn, vay mượn khắp mọi nơi chị Diệu đưa chồng đi bệnh viện chữa trị. Nhưng rồi sức người cũng có hạn, anh Bình đã không thể vượt qua được sự nghiệt ngã của số phận… Ngày 5/8, người chồng bạc mệnh về "bên kia thế giới", để lại gánh nợ khổng lồ lên vai người vợ nghèo và đứa con đang chập chững tập đi.