1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 43 triệu đồng đến với người mẹ chết đi sống lại

(Dân trí) - Đau đớn vì cùng lúc mất hai đứa con thơ, người mẹ phát bệnh tâm thần rồi tiếp tục mắc thêm bệnh tim. Sự sống những tưởng sẽ khép lại với chị trong cảnh nghèo khó, nhưng tình người của những bạn đọc Dân trí đã giúp người mẹ khốn khổ vượt qua cơn bĩ cực.

 


Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Lân đã vượt qua được bệnh tật

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Lân đã vượt qua được bệnh tật

 

Chị là Nguyễn Thị Lân (44 tuổi, ngụ tại Đắc Nông) nhân vật trong bài viết “Lỡ may mẹ chết, các con có đi ăn mày cũng phải yêu thương nhau”. Hơn 12 năm trước, cuộc sống của gia đình chị đang êm ấm, kinh tế vững vàng và hai đứa con thơ ngoan ngoãn. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi cùng lúc cả hai cháu bé bị chết đuối.

Nỗi đau quá lớn khiến chị Lân gục ngã, sau một năm nằm liệt trên giường, chị phát bệnh tâm thần. Điều trị bệnh thuyên giảm, nhưng sự ra đi của hai đứa con khiến vết thương lòng của chị chẳng thể lành. Sau khi sinh thêm hai đứa con gái, chị mắc phải căn bệnh tim với chẩn đoán hẹp khít van hai lá, hẹp van động mạch chủ mức độ nặng, hở van ba lá, suy tim độ III.

Sau nhiều lần chết đi sống lại, chị buộc phải chuyển đến bệnh viện Quân Y 175, TPHCM điều trị. Tuy nhiên, số tiền phẫu thuật thay cả 3 van tim lên tới 140 triệu đồng khiến sự sống của chị đi vào ngõ cụt. Trước hoàn cảnh thương tâm ấy, bạn đọc Dân trí đã chung tay góp sức, giúp chị có chi phi thực hiện cuộc mổ. Nhờ sự tận tâm cứu chữa của các bác sĩ, cuộc phẫu thuật cho chị đã được thực hiện thành công.

Tuy qua được bệnh tật, nhưng sau nhiều năm khánh kiệt, nợ nần vẫn chất chồng con cái của họ còn nheo nhóc, đói khát. Để hỗ trợ vợ chồng chị cùng các con sớm ổn định cuộc sống, đại diện báo Dân trí đã trao đến chị số tiền 42.760.000 đồng, bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ nhân ái trong tuần 2 và 3/12/2015. Nhận khoản tiền trên, chị Lân nghẹn ngào cảm ơn báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ cho mình và gia đình trong cảnh khốn cùng.

Vân Sơn