1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 200 triệu đồng đến với gia đình gặp nạn do bình gas bốc cháy

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả Dân trí đã ủng hộ số tiền gần 200 triệu đồng, giúp gia đình bà Trần Thị Hồng (50 tuổi, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) có điều kiện chữa trị sau khi bị bỏng nặng bởi bình gas bốc cháy.

Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 64.117.500 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Trần Thị Hồng (50 tuổi, trú xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Bà Hồng là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông cầu cứu khi cả gia đình gặp nạn do bình gas bốc cháy".

Ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Đình Mạnh (24 tuổi, con trai bà Hồng) còn nhận được hơn 125 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Hồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng.

Gần 200 triệu đồng đến với gia đình gặp nạn do bình gas bốc cháy - 1

Phóng viên Dân trí trao quà đến gia đình bà Hồng, ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Ảnh: Thu Hoài).

Đón nhận số tiền, vợ chồng Nguyễn Đình Hoa và bà Trần Thị Hồng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình ông bà trong lúc bị nạn.

"Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí. Sự chia sẻ của bạn đọc là niềm vui, an ủi lớn nhất khi gia đình tôi gặp hoạn nạn. Hiện tại, vợ tôi, con trai, con dâu, cô ruột và em gái đã đỡ hơn nhiều rồi", ông Hoa chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 10h45 ngày 17/9, anh Nguyễn Đình Mạnh (24 tuổi) thay bình gas để chuẩn bị nấu cơm trưa thì bất ngờ khí gas hở, bùng cháy dữ dội.

Ngọn lửa khiến nhiều thành viên trong gia đình bà Hồng bị bỏng nặng.

Gần 200 triệu đồng đến với gia đình gặp nạn do bình gas bốc cháy - 2

3 mẹ con bà Hồng và em gái được nằm riêng để điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vừa qua (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng chạy đến dập tắt ngọn lửa và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng, bà Hồng, em gái, con trai, con dâu được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.

Đến nay, sau hơn một tháng được điều trị, các nạn nhân là người thân trong gia đình bà Hồng đã cơ bản ổn định sức khỏe.