1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 1,2 tỷ đồng đến với người mẹ 9 năm mất 4 con

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Vinh ơi, mọi người quyên góp cho con có tiền chữa bệnh đây rồi. Con phải kiên cường, cố gắng thật nhiều hơn để bên cạnh mẹ, con nhé", chị Hòa nhắn nhủ con.

Đón nhận số tiền 252.959.951 đồng độc giả giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, chị Lê Thị Hòa (44 tuổi, trú xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bật khóc vì xúc động.

"Mẹ có tiền cứu con rồi đây. Con thấy không, không chỉ có gia đình mình mà rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước vẫn đang hàng ngày theo dõi, giúp đỡ và cầu chúc cho con. Con phải thật kiên cường, cố gắng điều trị để sớm về với bố mẹ nhé", chị Hòa nói trong nước mắt.

Gần 1,2 tỷ đồng đến với người mẹ 9 năm mất 4 con - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới chị Hòa (Ảnh: Thu Hoài).

Chị Hòa cho biết, ngoài số tiền trên, thời gian vừa qua, tài khoản cá nhân của chị cũng nhận được số tiền 934.100.000 đồng từ độc giả báo Dân trí ủng hộ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mẹ con chị Hòa nhận được là gần 1,2 tỷ đồng. Với số tiền này, bé Văn Đức Vinh (7 tuổi, con trai của chị Hòa) sẽ có kinh phí điều trị bệnh.

"Gia đình tôi được nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước thăm hỏi, động viên và ủng hộ, bớt đi gánh nặng tiền bạc, giờ chỉ tập trung cứu chữa cho con thôi. Tôi mang ơn mọi người và quý báo nhiều lắm.

Chặng đường điều trị cho con trai tôi còn rất dài. Chỉ mong con kiên cường vượt qua đau đớn để không phụ lòng cha mẹ cũng như các nhà hảo tâm", chị Hòa chia sẻ thêm.

Gần 1,2 tỷ đồng đến với người mẹ 9 năm mất 4 con - 2

Dù đã 7 tuổi nhưng Vinh chỉ nặng 14kg, nói được đôi ba từ, đi chưa vững, da xanh xao, hơi thở mệt nhọc, ít ăn, ít ngủ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Hòa là nhân vật trong bài viết "Tôi mất 4 đứa con rồi, xin hãy cứu đứa còn lại". Trong vòng 9 năm qua, chị lần lượt mất 4 người con khi vừa sinh được 3 đến 6 tháng, cùng chung những triệu chứng như đi ngoài, viêm phổi.

Vợ chồng chị Hòa sống trong lo lắng khi con út là cháu Văn Đức Vinh mắc bệnh hiểm nghèo. Suốt 7 năm qua, họ ôm con đi khắp các bệnh viện để chữa trị.

Bệnh tật hành hạ khiến bé Vinh bị suy dinh dưỡng. Dù đã 7 tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 14kg, nói được đôi ba từ, đi chưa vững, da xanh xao, hơi thở mệt nhọc, ít ăn, ít ngủ.

Thời gian gần đây, căn bệnh biến chứng nặng khiến sức khỏe bé Vinh rất yếu, sự sống mong manh.

Kinh tế trông chờ vào hơn 2 sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của anh Văn Đức Lực (43 tuổi, chồng chị Hòa). Chị Hòa quanh năm ôm con ra Hà Nội điều trị nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Suốt 7 năm qua, để có tiền chạy chữa cho con, họ đã vay mượn trên 300 triệu đồng.

Hi vọng với tình cảm và sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí sẽ tiếp thêm động lực để gia đình chị Hòa vượt qua khó khăn. Bé Vinh sẽ có cơ hội điều trị, giành lại sự sống, sớm khỏe mạnh trở về.