1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 106 triệu đồng đến với em Hoàng Văn Nhẩy

(Dân trí) - Bị tường đổ đè vào khi đang đi làm thuê, em Hoàng Văn Nhẩy được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu với không 1 đồng trong người. Tại đây, em được sự giúp đỡ của bệnh viện và bạn đọc Dân trí nên đã thoát khỏi cửa tử, khỏe mạnh trở về với gia đình.

Hoàn cảnh của em Hoàng Văn Nhẩy, nhân vật trong bài viết: “Đi làm thuê, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu bé dân tộc Dao bị tường đè dập phổi” thời gian qua đã dành được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Theo bác sĩ Phạm Quang Phúc- Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn được biết: “Cậu bé được đưa vào viện ngày 27/9 với đa chấn thương, do tai nạn lao động. Em bị chấn thương ngực, dập phổi 2 bên, gãy phức tạp cột sống từ L2 đến S1 và gãy 2 xương cẳng chân bên phải. Tình trạng lúc đó vô cùng nguy kịch mà hoàn toàn không có người nhà cũng như không có lấy 1 đồng tiền nào cả”.

Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng của Nhẩy đã tốt lên và được xuất viện về nhà.
Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng của Nhẩy đã tốt lên và được xuất viện về nhà.
Bác sĩ Phúc trao hơn 30 triệu đến cho Nhẩy, đây là số tiền bạn đọc đã giúp đỡ trực tiếp cho em tại khoa.
Bác sĩ Phúc trao hơn 30 triệu đến cho Nhẩy, đây là số tiền bạn đọc đã giúp đỡ trực tiếp cho em tại khoa.

Tại bệnh viện, một mặt các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu để kịp thời cứu sống tính mạng của Nhẩy, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho em. Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng của em đã ổn định và được xuất viện trở về nhà.

Một niềm vui nữa đối với gia đình Nhẩy đó là trong thời gian lên viện chăm con, mẹ của em là chị Hoàng Thị Líu với chiếc bụng to phình trong nhiều năm đã được các bác sĩ thăm khám. Qua chiếu chụp, xác định mẹ của em có khối u buồng trứng nên đã được phẫu thuật luôn tại thời điểm này. Về ca mổ của mẹ em Nhẩy, bác sĩ Phúc cho biết thêm: “Xác định khối u của chị phải phẫu thuật nên ê kíp các bác sĩ đã làm luôn cho chị. Khi mổ ra, chúng tôi cũng bất ngờ vì khối u nặng lên đến gần 15 kg và đã phát triển âm ỉ trong bụng bệnh nhân nhiều năm qua mà không được chữa trị”.

Mẹ của em có khối u to trong bụng đã nhiều năm nay nhưng không có tiền đi chữa trị.
Mẹ của em có khối u to trong bụng đã nhiều năm nay nhưng không có tiền đi chữa trị.
Tại bệnh viện chị đã được phẫu thuật cắt bỏ u. Khối u của chị được xác định nặng gần 15 kg.
Tại bệnh viện chị đã được phẫu thuật cắt bỏ u. Khối u của chị được xác định nặng gần 15 kg.

Niềm vui được nhân đôi khi con tình trạng đã ổn định, mẹ cũng đã được phẫu thuật thành công. Những ngày nằm viện, em cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, số tiền giúp cho em là 105.925.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/10 + tuần 4/10) cũng đã được trao tận tay em tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Bác sĩ Phạm Quang Phúc trao quà của bạn đọc Dân trí cho em Nhẩy.
Bác sĩ Phạm Quang Phúc trao quà của bạn đọc Dân trí cho em Nhẩy.

Rưng rưng xúc động, Nhẩy gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và đặc biệt là các nhà hảo tâm đã cưu mang em, giúp đỡ mẹ của em trong thời gian qua. Với số tiền này em xin được trích ra 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện Thanh Nhàn, còn lại em sẽ cất đi để tiếp tục thuốc thang điều trị cho cả hai mẹ con trong thời gian tới.

Phạm Oanh