1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 100 triệu đồng đến với người đàn ông có vợ mắc bệnh, con trai chết đuối

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Gia đình anh Hoài trong bài viết "Nỗi đau đớn của người đàn ông có vợ mang trọng bệnh, con trai chết đuối" được độc giả Dân trí ủng hộ, giúp đỡ số tiền gần 100 triệu đồng.

Đại diện Báo Dân trí đã về thăm và trao số tiền 46.466.421 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Vũ Đức Hoài, trú tại xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân anh Vũ Đức Hoài còn nhận được số tiền gần 50 triệu đồng độc giả, các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Gần 100 triệu đồng đến với người đàn ông có vợ mắc bệnh, con trai chết đuối - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình anh Hoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Hoài đã được bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

"Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn, cảm kích trước tấm lòng của độc giả Báo Dân trí, đã giúp đỡ, sẻ chia với gia đình tôi trong lúc khốn khó nhất. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người…", anh Hoài chia sẻ.

Trước đó Báo Dân trí đăng tải bài viết "Nỗi đau đớn của người đàn ông có vợ mang trọng bệnh, con trai chết đuối".

Hoàn cảnh anh Hoài khá bi đát khi vợ anh, chị Thái Thị Điểm (SN 1989) đang mang thai đứa thứ hai gần đến ngày sinh thì phát hiện bị căn bệnh suy thận. Do căn bệnh ngày càng nặng khiến cơ thể người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi như không còn sức sống. 

Mỗi tuần 3 lần, chị Điểm đều đặn đến bệnh viện để chạy thận, lọc máu. Không chỉ suy thận, chị còn bị suy tim, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. 

Gần 100 triệu đồng đến với người đàn ông có vợ mắc bệnh, con trai chết đuối - 2

Hiện nay, cứ đều đặn mỗi tuần, chị Điểm phải đến bệnh viện để lọc máu.

Kể từ ngày phát bệnh, chị Điểm được chồng đưa ra Hà Nội điều trị suốt nhiều tháng. Cũng vì thế, mọi tài sản trong nhà cũng "đội nón ra đi". May mắn, sức khỏe dần hồi phục, chị Điểm được chuyển về Nghệ An tiếp tục quá trình chạy thận, lọc máu.

Lo tiền sữa cho con và chạy thận, lọc máu, thuốc thang cho vợ, hàng ngày, anh Hoài như một con thoi, lúc ở viện, khi ở nhà, đi làm. Anh cố gắng làm nhiều việc để lo cho cả gia đình. Chút tiền ít ỏi từ công việc phụ hồ "như muối bỏ biển", nơi nào có thể vay được tiền anh cũng đã tìm đến.

Một lần nữa, nỗi đau lại đổ ập xuống gia đình nhỏ đang trong cơn khốn cùng. Vào một buổi chiều trung tuần tháng 10/2022, khi thành phố Vinh cũng như nhiều địa phương tại Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 4, con trai anh là cháu Vũ Đức Hoàng (10 tuổi) đạp xe sang xóm bên cạnh để chơi không may bị ngã, đuối nước, tử vong.

Nỗi đau quá lớn khiến sức khỏe của chị Điểm vốn đã yếu lại càng thêm suy sụp. Anh Hoài cũng đổ gục khi thi thể của con trai được tìm thấy.