1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với người mẹ nghèo ôm con đi ở trọ

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Nhờ bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, giờ đây tôi có thể yên tâm cho các con tiếp tục học hành. Đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi".

Chiều 23/2, đại diện Báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền 103.704.278 đồng đến gia đình chị Lại Thị Luyến (trú thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính). Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Luyến thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Chị Luyến là nhân vật trong bài viết "Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ".

Năm 2016, chồng chị Luyến là anh Phạm Văn Việt bị ung thư rồi qua đời, để lại chị và hai con thơ dại. Sau khi anh Việt qua đời, do bị sốc tâm lý nên bố chồng chị Luyến đã đuổi ba mẹ con chị ra khỏi nhà.

Hơn 100 triệu đồng đến với người mẹ nghèo ôm con đi ở trọ - 1

Đại diện Báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo xã Thiệu Chính thay mặt bạn đọc trao số tiền 103.704.278 đồng đến chị Lại Thị Luyến (Ảnh: T.T.).

Không có nơi nương tựa, chị Luyến ôm hai con đi ở trọ. Hằng ngày chị làm ruộng, buôn ve chai để nuôi hai con. Tuy nhiên, đồng lương ít ỏi của người mẹ nghèo không đủ để cho các con theo đuổi con đường học hành.

Sau khi hoàn cảnh của chị được Báo điện tử Dân trí phản ánh, đã có nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ.

Đón nhận sự ủng hộ của bạn đọc, chị Luyến xúc động chia sẻ: "Nhờ bạn đọc giúp đỡ, giờ đây tôi có thể yên tâm cho các con tiếp tục học hành. Đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn Báo điện tử Dân trí cùng quý bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi. Hy vọng, với số tiền này, các con tôi sẽ có được tương lai tươi sáng".

Hơn 100 triệu đồng đến với người mẹ nghèo ôm con đi ở trọ - 2

Từ khi chồng mất, một mình chị Luyến lam lũ làm việc để nuôi các con ăn học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính đã thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và các nhà hảo tâm.

"Số tiền mà bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Luyến là rất kịp thời vào thời điểm này. Ở địa phương, chị Luyến có hoàn cảnh rất éo le, chúng tôi hy vọng với số tiền này, mẹ con chị Luyến sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Đặc biệt là hai con của chị giờ đây có thể tiếp tục con đường học hành. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn đến quý báo Dân trí và bạn đọc", ông Hưng chia sẻ.