1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được giúp tiền viện phí, người mẹ khóc nức nở: "Tôi có thể đi lại rồi…"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhận được số tiền đủ chi trả viện phí, người mẹ bật khóc cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ và mong mau khỏe để có thể đi làm trở lại, không còn là gánh nặng của con.

Cách đây ít tuần, báo Dân trí đã đăng tải bài viết "Không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tính mạng, nhưng tôi hết cách rồi…". Bài viết chia sẻ câu chuyện cô Huỳnh Thị Cúc (61 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), đang khỏe mạnh bỗng lâm vào bi kịch sau một tai nạn.

Theo đó, một ngày tháng 3 trên đường đi làm về, cô Cúc bị nam thanh niên chạy xe máy phân khối lớn tông phải. Va chạm mạnh làm cô ngã nhào xuống mặt đường. Sau đó, cô được người gây tai nạn đưa vào trạm y tế gần khu vực rồi người này "biệt tích".

Được giúp tiền viện phí, người mẹ khóc nức nở: Tôi có thể đi lại rồi… - 1

Cô Huỳnh Thị Cúc xúc động trong ngày đến bệnh viện tái khám (Ảnh: Anh Thư).

Vì không có tiền đến viện thăm khám, cô Cúc chịu đau đớn trong suốt thời gian hơn 5 tháng, cầm cự cùng con trai út ở căn trọ nhỏ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Từ ngày xảy ra chuyện, người con trai vì tập trung chăm sóc mẹ đã bị buộc thôi việc. Anh chuyển sang làm bốc vác tự do cho một vựa ve chai gần nhà, với thu nhập bấp bênh.

Thời điểm vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh với số tiền ít ỏi do hàng xóm sống cùng khu trọ giúp đỡ, cô Cúc được các bác sĩ phát hiện bị gãy xương chậu. Sau 2 lần đang điều trị nhưng chủ động xin về vì cạn tiền, tình trạng của cô Cúc trở nặng, hoại tử nhiễm trùng, cần mổ khẩn.

Nghe bệnh viện thông báo tình hình, bệnh nhân bật khóc vì đã "sức cùng lực kiệt", không thể lo nổi kinh phí phẫu thuật, đứng trước nguy cơ tàn phế.

Được giúp tiền viện phí, người mẹ khóc nức nở: Tôi có thể đi lại rồi… - 2

Vết thương ở chân bệnh nhân phục hồi tốt sau ca mổ (Ảnh: Anh Thư).

Sau khi hoàn cảnh trên được đăng tải, nhiều độc giả đã đồng hành với mẹ con cô Cúc. Nhờ có số tiền gần 50 triệu đồng được các tấm lòng vàng giúp đỡ trong thời gian ngắn, cô Cúc có đủ chi phí thực hiện ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái.

Bác sĩ Phạm Văn Anh, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, tình trạng vết thương của bệnh nhân có tiến triển tốt, khô lành sau mổ. Tuy nhiên, tùy vào triệu chứng tiếp theo, nếu bệnh nhân còn đau có thể sử dụng thêm thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm.

Ngoài ra, bệnh nhân cần tập vật lý trị liệu, vì xương bị hoại tử lâu ngày, cơ đã bị co rút. "Nếu tình hình cải thiện tốt, bệnh nhân có thể bắt đầu đi lại được", bác sĩ cho biết thêm.

Được giúp tiền viện phí, người mẹ khóc nức nở: Tôi có thể đi lại rồi… - 3

Nhờ được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gần 50 triệu đồng, bệnh nhân đã đủ tiền đóng viện phí phẫu thuật (Ảnh: Anh Thư).

Trong ngày được trao số tiền ủng hộ, cô Huỳnh Thị Cúc khóc nức nở vì xúc động. Bệnh nhân ngậm ngùi nhớ lại những ngày tháng đau đớn, phải xin về vì quá khó khăn.

"Lúc bác sĩ nói vết thương đã bị hoại tử, tôi rầu lắm, vì nhà có tiền đâu mà nghĩ đến việc đi mổ. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí và y bác sĩ. Tôi có thể đi lại được rồi", người phụ nữ gửi lời đến các ân nhân của mình.

Hoàng Lê - Anh Thư