1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Chàng trai 16 năm nằm liệt giường đã ra đi mãi mãi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau hơn 16 năm nằm liệt giường, sống đời thực vật, chàng trai Nhan Thành Luân đã ra đi mãi mãi vì bệnh tật.

Ngày 6/10, ông Nhan Văn Hoàng (70 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, con trai ông là anh Nhan Thành Luân (34 tuổi) đã qua đời 4 ngày trước.

"Luân bị bệnh bao tử, phổi và một số chứng bệnh khác. Sau khi nằm viện 2 ngày, con đã ra đi mãi mãi. Con không còn phải sống cảnh khốn khổ nữa", ông Hoàng xót xa và thông tin gia đình đã lo hậu sự chu toàn cho anh.

"Gia đình xin cảm ơn bạn đọc Dân trí thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ. Từ sự giúp đỡ này, gia đình có điều kiện để lo hậu sự cho con. Luân ra đi thanh thản lắm", ông Hoàng bày tỏ.

Thay mặt bạn đọc Dân trí, phóng viên đã gửi lời chia buồn với gia đình ông Hoàng, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Anh Nhan Thành Luân là nhân vật trong bài viết: "Con trai 16 năm liệt giường: Chỉ muốn uống thuốc chết đi cho mẹ đỡ khổ", được phản ánh trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí vào ngày 14/8.

Chàng trai 16 năm nằm liệt giường đã ra đi mãi mãi - 1

Ông Nhan Văn Hoàng gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình thời gian vừa qua (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hơn 16 năm trước, trong lần đi chở tôm thuê, anh Luân không may gặp tai nạn chấn thương cột sống. Cha mẹ nghèo chạy vạy, lo lắng cho anh khắp nơi nhưng chỉ giữ được tính mạng. Từ đó, anh Luân phải sống thực vật khi vừa bước sang tuổi 18.

Đang là lao động chính trong nhà, Luân trở thành gánh nặng cho cha mẹ già đang ở tuổi gần đất xa trời.

Cha mẹ anh Luân đều lớn tuổi, không nghề nghiệp, chỉ dựa vào thương tình của lối xóm, tiền chế độ Nhà nước nên cuộc sống vốn đã khó, sau tai nạn của con còn khó khăn hơn.

Sau khi hoàn cảnh của anh được đăng tải, thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình hơn 90 triệu đồng.