1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé bị bỏng điện được bạn đọc giúp đỡ hơn 460 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của cậu bé Phạm Cao Tuấn bị bỏng điện, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 460 triệu đồng, giúp gia đình có kinh phí điều trị cho Tuấn.

Phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng quốc gia thăm và trao số tiền 395.513.777 đồng tới gia đình cháu Phạm Cao Tuấn (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình cháu Tuấn thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Cậu bé bị bỏng điện được bạn đọc giúp đỡ hơn 460 triệu đồng - 1

Chị Phạm Thị Hải Nhì (mẹ cháu Tuấn) cùng cán bộ tổ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cậu bé Phạm Cao Tuấn là hoàn cảnh trong bài viết "Cậu bé bắt chim trên đường dây điện cao thế thều thào "Xin… cứu con" , đã được báo Dân trí đưa tin ngày 17/8.

Chị Phạm Thị Hải Nhì (mẹ của Tuấn) cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình chị được bạn đọc Dân trí giúp đỡ khoảng 70 triệu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cháu Tuấn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 460 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hải Nhì xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng quốc gia thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Về sức khỏe của cháu Tuấn, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng quốc gia cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sức khỏe của cháu Tuấn đã có nhiều tiến triển tích cực. Hy vọng cháu sẽ sớm vượt qua giai đoạn này, để trở về với gia đình".

Cậu bé bị bỏng điện được bạn đọc giúp đỡ hơn 460 triệu đồng - 2

Trèo cột điện cao thế bắt chim, cậu bé đang học lớp 8 bị phóng điện dẫn đến bỏng nặng.

Như báo Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 7/8 cậu bé lớp 8 Phạm Cao Tuấn theo chúng bạn ra cánh đồng trước nhà chơi đùa. Đám trẻ nhìn thấy tổ chim trên cột điện cao thế thì hò nhau trèo lên để bắt chim non. Tuấn hăng hái nhất, cậu bé vừa trèo lên đến nơi mới kịp thò tay vào tổ chim thì tai họa xảy ra.

Chị Nhì là người mẹ đơn thân của 3 đứa con, Tuấn là con lớn, đứa nhỏ nhất mới chỉ 5 tháng tuổi. Mẹ chăm anh nơi bệnh viện, đứa bé đành phải gửi họ hàng chăm sóc. Chị Nhì còn phải phụng dưỡng người mẹ gần 80 tuổi là thương binh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Cháu Tuấn nhập viện do bỏng điện cao thế, trong tình trạng sốc bỏng nặng, với diện tích bỏng 44% vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, hai tay và hai mông; trong đó có tới 15% bỏng sâu hoại tử toàn bộ lớp da (chủ yếu vùng lưng và hai mông)".