1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ bé trai mắc viêm não hơn 60 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé Hồ Bảo Huy không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 60 triệu đồng.

"Gia đình em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình em", anh Hồ Văn Thoan (bố bé Hồ Bảo Huy) xúc động nói khi đón nhận số tiền 64.607.000 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ bé trai mắc viêm não hơn 60 triệu đồng - 1

Gia đình bé Huy cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đón nhận số tiền 64.607.000 đồng được bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Trước đó, ngày 21/12/2022, phóng viên Dân trí và đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã chuyển tới gia đình anh Hồ Văn Thoan số tiền 314.226.564 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Anh Thoan cho biết, nhờ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh đã có điều kiện tiếp tục chạy chữa căn bệnh cho bé Huy, ngoài ra anh cũng gửi một phần tiền về sửa lại căn nhà dột nát ở quê nhà.

"Sức khỏe của Huy đã tiến triển hơn nhiều, con bắt đầu đi được và đang học nói. Từ ngày con mắc bệnh, giờ em mới được nghe con bập bẹ gọi bố, dù còn chưa rõ tiếng nhưng đó là cả quá trình cố gắng của cả 2 bố con, em mừng lắm", anh Thoan chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ bé trai mắc viêm não hơn 60 triệu đồng - 2

Trước đó ngày 21/12/2022, anh Hồ Văn Thoan cùng cán bộ phòng Công tác xã hội đón nhận số tiền 314.226.564 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Hồ Bảo Huy là cậu bé trong bài viết "Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện" đăng tải trên Báo Dân trí.

Theo đó, bố con bé Bảo Huy đã vượt 600km ra Hà Nội chạy chữa căn bệnh viêm não cho em. Anh Thoan chia sẻ, vợ chồng anh hiếm khi bước qua khỏi con suối trong làng. Chính vì vậy mà nhận thức xã hội hạn chế, dẫn đến sinh nhiều con, bao năm qua cái đói cái nghèo luôn bủa vây gia đình.

Với 6 đứa con, vợ chồng anh Thoan có làm quần quật trên đồi từ sáng sớm đến tối mịt thì gia đình này luôn trong cảnh "giật gấu vá vai", ăn bữa sáng lo bữa tối.

Hơn 3 tháng trước, bé Huy sốt cao, sau mấy ngày thì thằng bé lịm đi, đến Bệnh viện huyện Lệ Thủy rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, bác sĩ nói bệnh của Huy nặng quá rồi, phải chuyển ra Hà Nội ngay mới cứu được. 

Sau gần một tháng điều trị liên tục tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khi bé Huy đã qua cơn nguy kịch, anh Thoan đưa con sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp tục chữa trị, phục hồi chức năng.

Chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương được vài ngày, thì anh Thoan  đã không còn một xu dính túi.