1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thiên Di hơn 305 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Chồng bỏ, chị Phương một mình nuôi 5 con nhỏ, trong đó có 1 bé mắc bệnh hiểm nghèo. Phương đang trong tình cảnh tuyệt vọng, không còn biết bấu víu vào đâu thì nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Trần Hồng Phương số tiền 305.098.378 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ bé Trần Nguyễn Thiên Di trong tuần 1 tháng 9/2023 (277.426.378 đồng) và tuần 2 tháng 9/2023 (27.672.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thiên Di hơn 305 triệu đồng - 1

Gia đình chị Trần Hồng Phương nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Nhận món quà bạn đọc hỗ trợ, chị Hồng Phương xúc động chia sẻ: "Em xin gửi ngàn lời cảm ơn đến anh chị nhà báo, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho mẹ con em đúng lúc khó khăn như thế này".

Theo chị Phương, nhờ bạn đọc giúp đỡ, chị có tiền trả bớt số nợ vay lãi nặng bên ngoài, bớt áp lực bị đòi nợ. Còn các khoản nợ khác, chị xin khất lại để dành tiền chữa bệnh cho bé Thiên Di.

Chu kỳ hóa trị vừa qua, Di bị giảm bạch cầu nhiều nên kéo dài gần cả tháng. Ngày 29/9 này con được xuất viện, về nhà nghỉ nửa tháng mới vào đợt kế tiếp. Tuy nhiên, chị Phương ráng ở lại thêm tối 29/9 để cho Thiên Di dự tiệc Trung thu cùng các anh chị cùng cảnh ngộ.

"Nhờ có tiền bạn đọc giúp đỡ, Di được ăn uống bồi bổ đầy đủ, thuốc thang đúng kỳ nên con khỏe mạnh, hiếu động lắm. Thả con xuống là chạy khắp nơi, em đuổi theo cũng không kịp", chị Phương tâm sự.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thiên Di hơn 305 triệu đồng - 2

Thiên Di mạnh khỏe, hiếu động hơn 2 tháng trước.

Chị Phương cũng bớt lo vì con trai lớn là Trần Cao Gia Huy (SN 2005) đã đủ tuổi đi làm, lại hiểu chuyện, chăm chỉ làm việc kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.

"Buổi sáng Huy làm thợ phụ ở tiệm cửa nhôm, ngày được 200-300 ngàn đồng, tùy việc nhiều hay ít. Từ 16h, Huy phụ bán cho một xe đậu hủ rau răm gần nhà đến khuya, làm đủ 30 ngày, mỗi tháng được 6 triệu. Nhờ có nó mà nhà em 6 miệng ăn đủ tiền sinh hoạt", chị Phương cho biết.

Điều duy nhất Phương lo lắng là sức khỏe bản thân ngày càng kém, tác dụng của thuốc trợ tim ngày càng giảm nên chị hay mệt, đi bộ chừng vài trăm mét là thở nặng. Phương dự định khi Thiên Di được về nhà sẽ tranh thủ đi xét nghiệm lại để đổi thuốc, hy vọng có sức khỏe để tiếp tục lo cho con nhỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, đầu năm 2021, khi chị Phương đang mang thai đôi thì chồng chị dứt áo ra đi. Phương dắt 3 đứa trẻ với cái bụng bầu vượt mặt về nương nhờ mẹ đẻ.

Ngày 1/7/2021, Phương sinh 2 đứa con gái, đặt tên là Trần Nguyễn Thiên Di và Trần Nguyễn Thiên Kim. 3 mẹ con vừa rời bệnh viện về nhà được vài ngày là Đồng Nai bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để ứng phó dịch Covid-19.

Trong 3 tháng giãn cách xã hội, Thiên Di đã có dấu hiệu bất thường, cháu thường xuyên quấy khóc, khó chịu. Vừa chấm dứt giãn cách, chị Phương đưa Thiên Di đi khám thì phát hiện bé bị u nguyên bào gan.

Thiên Di còn quá nhỏ và khối u lớn nên không thể phẫu thuật, các bác sĩ đề nghị chuyển sang Bệnh viện Ung bướu hóa trị để thu nhỏ khối u mới phẫu thuật được. Từ ngày đó, hành trình chữa trị của mẹ con chị Phương bắt đầu, kéo dài gần 2 năm chưa kết thúc.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thiên Di hơn 305 triệu đồng - 3

Mới 26 tháng tuổi, Thiên Di đã nằm viện gần 20 tháng.

Để có tiền chữa trị cho con, chị Phương vay mượn khắp nơi. Thấy mẹ khổ quá, con trai lớn của chị đang học dở dang lớp 10 đã bỏ học, giấu tuổi xin làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ.

Chị Phương đang trong tình cảnh tuyệt vọng, không còn biết bấu víu vào đâu thì nhận được sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí.