1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm truyền thông Nga đấm ngã đối thủ trên truyền hình

(Dân trí) - Ông trùm truyền thông Nga Alexander Lebedev đã đấm vào mặt đối thủ trong một cuộc tranh luận về kinh tế được phát sóng trên truyền hình, khiến ông này bị ngã xuống đất.

 
Ông Lebedev, người sở hữu 2 tờ báo IndependentEvening Standard tại Anh, đã tung 2 cú đánh bằng tay phải về phía cựu doanh nhân ngành bất động sản Sergei Polonsky. Cú đánh bất ngờ đã khiến ông Polonsky bị ngã nhào xuống nền nhà.

Vụ việc xảy ra khi 2 ông cùng các vị khách khách tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình về kinh tế tại Mátxcơva.

Ngay trước khi xảy ra vụ việc, ông Polonsky nói với các vị khách khác rằng ông muốn “dán miệng một người lại”.

Ông Lebedev, người đồng sở hữu tờ báo Nga Novaya Gazeta cùng cựu lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev và là cổ đông tư nhân lớn nhất của hãng hàng không Aeroflot, sau đó giải thích vụ việc trên blog cá nhân.

“Trong tình huống quyết định, không có lựa chọn nào khác”, ông Lebedev nói.

Ông Polonsky có vẻ không bị thương nhưng những hình ảnh được tải lên mạng sau đó cho thấy tay ông có vết xước và quần bị rách.

Ông Polonsky đang cân nhắc một hành động pháp lý với ông Lebedev.

Nhưng ông Lebedev viết: “Giờ đây ông ta lại xé quần… Ông ta bị đấm ở mặt nhưng lại khoe ảnh quần bị rách ở phía sau. Thật kỳ lạ”.

Ông Polonsky là giám đốc Tập đoàn Mirax, trị giá 1,2 tỷ USD hồi 2008, nhưng công ty này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính và phải ngừng xây dựng.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC