1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy

(Dân trí) - Dù phải “mai phục” cả đêm gọi điện thoại, thậm chí nằm lại tại bến nhưng nhiều người vẫn không thể đặt được vé xe khách chất lượng cao. Ngày làm việc cận kề, hàng ngàn người đã chọn phương án chạy xe gắn máy quay lại thành phố.

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 1
Không có xe khách, đi xe  máy là giải pháp cuối cùng để kịp ngày làm việc đầu năm

Quê ở Cần Thơ, lại là phận gái những chị Trần Thị Hoàng Anh (24 tuổi) vẫn phải chạy xe máy vượt hơn 200km để đến TP.HCM để kịp chuẩn bị ngày làm việc đầu tiên trong năm mới tại công ty.

“Em cứ nghĩ năm nay nhiều tuyến xe được mở để phục vụ tuyến TP.HCM đi các tỉnh Miền Tây nên hơi chủ quan. Đến ngày 28/1, tức ngày mùng 6 Tết ra bến mua vé thì không còn cái nào. Muốn đi ít nhất cũng phải ngoài mùng 10 mới có chỗ. Mùng 8 công ty em làm việc nên buộc phải lấy xe máy của gia đình chạy đi cho kịp rồi ra Tết gửi xe về sau”, chị Hoàng Anh kể.

Không ít người cũng phải chọn “phương án phụ” như chị Hoàng Anh. Việc đặt được một vé xe khách của hãng uy tín vào những ngày này là hết sức khó khăn. Nhưng để đến được TPHCM dù xe gì, mọi người cũng phải trải qua “vô vàn” khó khăn, mệt nhọc.

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 2
Nhiều người phải vượt qua hàng trăm km đường trường để quay lại thành phố

Vợ chồng anh Nguyễn Đăng Huy và chị Võ Thị Trúc (cùng ngụ Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang, là công nhân tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) chia sẻ, đây là năm đầu tiên anh chị về quê và quay lại TPHCM bằng xe máy. Tuy có thuận tiện hơn về giờ giấc những phải băng qua những đoạn đường mà các loại xe ô tô, xe tải thường đua tốc độ thì “toát mồ hôi”.

Ghi nhận tại các đường cửa ngõ dẫn từ các tỉnh Miền Tây vào TPHCM trong chiều 29/1, khá đông các phương tiện đổ dồn về đây. Ngoài các đoàn xe khách nối đuôi nhau thì một lượng xe máy khá lớn ùn ùn đổ về.

Hầu hết các xe máy đều chở ba lô, giỏ sách và những gói quà mang “hương vị Tết”. Sinh viên Lê Xuân Thảo (19 tuổi, trường ĐH công nghiệp TPHCM) cho biết: “Do phải đi xe máy nên em chỉ kịp mang được vài túm nem cho các bạn chung phòng, chứ ngày Tết về quê mà lên người không thì cũng kì” .

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 3
Một số “điểm nóng” xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường từ Miền Tây đến TPHCM

Do lượng xe máy tăng đột biến vào chiều 29/1 nên lực lượng CSGT đội An Lạc đã bố trí lực lượng phân luồng điều tiết để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, tại một số điểm nóng vẫn xảy ra cảnh ùn xe cục bộ. Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, lượng xe trong ngày mùng 7 Tết từ các tỉnh Miền Tây đi vào thành phố tăng gấp đôi ngày thường.

Một số hình ảnh về cảnh quay lại TPHCM sau kì nghỉ Tết bằng xe máy của người dân tại các tỉnh Miền Tây:

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 4
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 5
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 6
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 7
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 8
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 9
 
“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 10
 
Theo ghi nhận tại bến xe phía nam thành phố Huế chiều ngày 29/1 (mùng 7 tết âm lịch), lượng khách đổ về đây mua vé để vào các tỉnh miền nam rất đông, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách khi vào bến, Ban quản lý bến xe phía nam thành phố Huế cũng đã huy động hết lực lượng bảo vệ bến xe cùng nhau điều tiết hướng dẫn cho hành khách khi vào bến xe.

Tại điểm bán vé xe chạy vào TP Hồ Chí Minh như: Phi Long, Minh Phương… luôn đông nghịt người xếp hàng chờ đến lượt mình mua vé. Dù nhà xe đã huy động hết công suất xe nhưng luôn trong tình trạng “cháy” vé kể từ ngày mùng 4 đến giờ.

“Cháy” vé xe khách, người dân đổ bộ về thành phố bằng xe máy - 11
Hành khách chen chúc nhau để có thể lên được xe (Dương Thụ)

Chị Nguyễn Thị Ngân, 27 tuổi quê tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Tôi đến mùng 8 tết phải có mặt tại công ty để làm việc nhưng giờ vé tàu ngày mùng 6 và 7 đều hết, xếp hàng từ sáng tới giờ mới mua được một vé đi ngày mùng 10. Tôi đành phải đi làm muộn chứ không có giải pháp nào nữa".

Ở ngã 3 đường tránh Huế, hàng trăm người chờ xe bên đường để vào Nam. Tuy nhiên, do giá xe cao gấp 3-4 lần ngày thường nên khá nhiều người chưa bắt được xe từ sáng đến tối. Tại ga Huế, vé tàu đi từ Huế - TP Hồ Chí Minh các ngày từ 7 đến 10 âm lịch đều hết vé. Khách hàng vào miền Nam chỉ còn 1 cách là phải mua vé từ các ngày 2-2 (11 âm lịch) trở đi.

Thế Phong - Dương Thụ