C. Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha vẫn thua sốc trước Ecuador
(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều tuy nhiên đội tuyển Bồ Đào Nha của C.Ronaldo lại gây thất vọng lớn khi bất ngờ để cho Ecuador đánh bại sau màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.
Đội tuyển Bồ Đào Nha và Ecuador đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn trên sân Dom Afonso Henriques với một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục có tới 5 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, đội bóng giành chiến thắng cuối cùng là Ecuador chứ không phải là Bồ Đào Nha dù cho so về lực lượng thì C.Ronaldo và đồng đội được đánh giá vượt trội hơn hẳn.
Đội bóng đến từ châu Mỹ vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ bàn thắng của Antonio Valencia nhưng C.Ronaldo đã kịp thời tỏa sáng để cân bằng tỉ số cho Bồ Đào Nha trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Helder Postiga giúp đội bóng áo bã trầu vượt lên dẫn 2-1 tuy nhiên pha đá phản lưới nhà của Joao Pereira và siêu phẩm của Caicedo giúp cho Ecuador thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2.
Trận đấu được đẩy tốc độ lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc với những màn ăn miếng trả miếng của đôi bên. Bồ Đào Nha có được cơ hội ăn bàn ngay ở những giây đầu tiên nhưng Ecuador thậm chí còn làm tốt hơn với bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. Jefferson Montero có pha đi bóng đầy lắt léo bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt để Valencia dễ dàng đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha.
Đến phút 23 của trận đấu, Fabio Coentrao và C.Ronaldo có một pha phối hợp đầy ngẫu hứng trước khi thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha tung cú volley quyết đoán cân bằng tỉ số. Cả hai đội vẫn tiếp tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương tuy nhiên không đội bóng nào có thể vượt lên trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, tốc độ trận đấu vẫn được giữ ở mức cao như hiệp 1, lần lượt những Benitez của Ecuador hay Helder Postiga của Bồ Đào Nha được trao những cơ hội nhưng đều không thể tận dụng thành công. Phải đợi đến phút 60 thì Bồ Đào Nha mới có được bàn thắng vượt lên khi Nani có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang vào bên trong cho Postiga dễ dàng đệm lòng cận thành tung lưới Ecuador.
Tưởng chừng như có được bàn thắng vượt lên sẽ giúp Bồ Đào Nha dễ dàng tiến tới một chiến thắng chung cuộc thì mọi chuyện lại đi theo một kịch bản trái ngược hoàn toàn. Chỉ một phút sau khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, Bồ Đào Nha lại bị thủng lưới mà nguyên nhân là từ sai lầm tai hại của hàng phòng ngự. Từ đường chuyền tưởng chừng như vô hại của Caicedo, Joao Pereira thực hiện đường chuyền về bất cẩn khi thủ thành Eduardo đã dâng cao.
Đội hình thi đấu:
Portugal: Eduardo, João Pereira, (Rubén Amorim 79´), Bruno Alves, Neto, Fábio Coentrão; Miguel Veloso (Custodio 73´) , Raul Meireles (Nelson Oliveira 80´) , João Moutinho; Cristiano Ronaldo (Valra 63´), Nani (Danny 73´), Postiga (Éder 63´).
Ecuador: Banguera, Erazo, Paredes, Noboa (Pedro Quiñonez 65´), Montero (Saritaa 61´), Benitez, Bagui, Castillo (Henry León 77´) , Achillier, Valencia (Morante 85´), Caicedo (Ibarra, 73').
Ngọc Trung