1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tây Ban Nha hạ Uruguay nhờ “cảm hứng Barcelona”

(Dân trí) - Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại Uruguay 3-1 trong trận đấu giao hữu tại Doha. Bộ đôi đang chơi cho Barca là Pedro (2 bàn) và Cesc Fabregas lập công cho Tây Ban Nha trong trận đấu kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐTQG của Puyol...

Tây Ban Nha đang thể hiện một phong độ ổn định trong suốt giai đoạn vòng loại World Cup 2014 và dù chỉ là một trận đấu giao hữu, HLV Del Bosque vẫn sử dụng những quân bài tốt nhất trong cuộc đấu với Uruguay tại Doha.
 
Cesc Fabregas đưa TBN vượt lên dẫn trước

Cesc Fabregas đưa TBN vượt lên dẫn trước

Ngoài sự vắng mặt bất đắc dĩ của Casillas, Xabi Alonso do chấn thương còn Torres sa sút phong độ thì những ngôi sao tốt nhất của La Furia Roja đều có mặt. Trước đệ tứ anh hào thế giới Uruguay, Tây Ban Nha không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt trận đấu và Cesc Fabregas đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Uruguay cũng đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm và không lâu sau, Rodriguez đã đưa trận đấu trở về thế quân bình. Đẳng cấp vượt trội đã giúp các nhà ĐKVĐ thế giới tiếp tục áp đảo trong hiệp 2 và Pedro đã chói sáng với một cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Bên cạnh một chiến thắng để bảo toàn danh dự, trận đấu này cũng có nhiều ý nghĩa với Tây Ban Nha khi đây là lần thứ 100 khoác áo ĐTQG của Puyol. HLV Del Bosque cũng san bằng kỷ lục 68 trận đấu dẫn dắt La Furia Roja của huyền thoại Kubala.
Với những gì đã thể hiện ở Doha, lối chơi tấn công đẹp mắt đậm chất tiqui-taca của người Tây Ban Nha chưa bao giờ mất đi sự hiệu quả. Trong đó, Pedro, Cesc Fabregas và Iniesta, những người Barca, chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi của đại diện châu Âu trước Uruguay.
 
TBN đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng

TBN đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng

HLV Del Bosque sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc với Busquets đá thấp nhất hàng tiền vệ, Cazorla và Iniesta đảm nhiệm việc phân phối bóng ở giữa sân còn Fabregas, Mata chơi lệch sang hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Pedro. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TBN đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Ngay phút thứ 8, Sergio Busquets tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang. Và chỉ 8 phút sau, Cesc Fabregas tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm khiến thủ thành Muslera đành bó tay, đưa TBN vượt lên dẫn trước 1-0.
Uruguay như bừng tỉnh sau bàn thua và họ chơi đôi công cùng đối thủ. Diego Perez cùng Cavani liên tục tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm khiến Valdes phải vất vả cản phá. Hàng thủ TBN dưới sự chỉ đạo của thủ quân Puyol cũng chơi khá tập trung và vô hiệu hóa tốt các chân sút Uruguay.
Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung đã khiến TBN phải trả giá ở phút 32. Từ đường chọc khe thông minh của Martin Caceres, Rodriguez dùng tốc độ vượt qua Puyol trước khi bình tĩnh đánh bại Valdes, san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.
 
Hiệp hai bùng nổ giúp TBN giành chiến thắng

Hiệp hai bùng nổ giúp TBN giành chiến thắng

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của người TBN. Và đến phút 51, từ đường phát động tấn công của Pique, Pedro chọn vị trí chính xác dứt điểm vào góc xa khiến Muslera không kịp phản ứng. 2-1 cho đoàn quân HLV Del Bosque.
TBN áp đảo hoàn toàn về thế trận trong khi những chân sút như Cavani, Suarez bên phía Uruguay bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Và 15 phút trước khi hết giờ, Villa phối hợp cùng Fabregas trước khi chuyền bóng để Pedro dứt điểm gọn gàng hạ Muslera, ấn định thắng lợi 3-1 cho TBN.
Đây được coi là thắng lợi ấn tượng của đoàn quân HLV Del Bosque trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2014. Hai đội bóng sẽ có dịp tái ngộ tại Confederation Cup 2013 vào tháng 6 năm nay.
 

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Valdés; Azpilicueta, Sergio Ramos, Puyol (Piqué, 46), Jordi Alba (Monreal, 78); Busquets, Cazorla (Mario Suárez, 70), Iniesta (Isco, 60); Pedro (Negredo, 75), Cesc y Mata (Villa, 46).

Uruguay: Muslera; Pereira, Lugano, Godín, Martín Cáceres; González (Matías, 80), Diego Pérez (Arevalo Ríos, 65), Lodeiro (Gargano, 77), ''Cebolla'' Rodríguez ('Chory' Castro, 69); Cavani (Forlán, 70), Luis Suárez.

Kim Anh