1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ truy sát, phóng hoả 1 gia đình: Do bạn gái đòi chia tay?

(Dân trí) - Sau khi được điều trị tại Bệnh viện 175, đối tượng Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) đã khai nhận động cơ gây án trong vụ truy sát, phóng hoả 1 gia đình tại quận Gò Vấp là do bị bạn gái chia tay và mâu thuẫn khi đòi lại 2 lượng vàng.

Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao nghi phạm Đỗ Đình Nam lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền. Tên Nam hiện bị công an quận Gò Vấp đề nghị truy tố 3 tội danh: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”.

Tại công an quận Gò Vấp, Nam đã khai nhận, đối tượng có tình cảm với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú nhà số 1049/3 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp). Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nên Trinh đề nghị chia tay. Nam còn khai thêm, trong thời gian quen nhau, Nam có gửi chị Trinh giữ hộ 2 lượng vàng.

Cụ thể, sáng 2/6, Nam cầm theo can xăng tìm tới nhà Trinh để nói chuyện với hy vọng mong hàn gắn lại tình cảm. Khi bị chị Trinh từ chối thì Nam chuyển sang đòi lại 2 lượng vàng đã gửi trước đó. Hai bên xảy ra cự cãi, Nam đã dùng xăng tạt vào người chị Trinh rồi châm lửa đốt. (Tuy nhiên, cán bộ điều tra Công an quận Gò Vấp cho rằng đó chỉ là lời khai ban đầu, một chiều do nghi can khai nhận. Hiện tại chị Trinh vẫn chưa tỉnh, đang được điều trị cách ly tại bệnh viện nên chưa thể làm rõ). Cùng thời điểm này, người thân của chị Trinh phát hiện vụ việc chạy ra giải cứu thì lập tức bị Nam dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người, chị Trinh cũng bị Nam đâm thêm nhiều nhát khác.

Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hiện trường vụ phóng hoả đốt nhà người yêu
Hình ảnh tên Nam bỏ chạy trên mái nhà sau khi phóng hoả, truy sát cả nhà người yêu và bị công an truy bắt - Ảnh YouTube

Do xăng vương vãi khắp nhà nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, bao phủ cả căn nhà. Nhiều người dân đã tìm cách xông vào dập lửa, đồng thời đập bể bức tường sát vách với khu nhà trọ của sinh viên để 3 người mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, tên hung thủ leo lên nóc nhà bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an và người dân vây bắt. Do nghi phạm này cũng bị bỏng nên được cảnh sát đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175.

Với thương tích khá nặng, chị Trinh cùng chị gái được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Hiện cả hai nạn nhân vẫn đang phải nằm trong phòng cách ly chăm sóc đặc biệt.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ chị Trinh), Trinh là mối tình đầu của Nam và nhiều lần dẫn Nam về ra mắt cha mẹ. Tuy nhiên, qua cách ăn nói cũng như giao tiếp, đối xử với những người xung quanh, gia đình cảm nhận Nam là người không hợp nên khuyên con gái dừng hẳn mối tình này. Mọi người cũng khuyên con Trinh lựa lời mà nói để tránh mất lòng, Trinh là người có học thức nên gia đình tôi nghĩ cũng không có gì xúc phạm đến Nam.

Bà Hoa cho biết thêm, cả 4 người con gái của bà sống trong ngôi nhà trọ trên. Khi xảy ra vụ án, cô con gái út đi học còn chị cả đi công tác ở Thái Lan nên may mắn thoát nạn. Còn con Trinh và chị gái bị thương rất nặng do Nam gây ra.

Hiện vụ án đang được công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Kiên