1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Nghi phạm dùng súng giết vợ cũ để lại thư tuyệt mệnh trước khi tự sát

(Dân trí) - Nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, trước khi tự sát, nghi phạm Tiêu Văn Lợi (46 tuổi) đã viết thư tuyệt mệnh gửi người anh trai với lời nhắn nhờ anh thăm nuôi giúp đứa con đang ở tù.

Cụ thể, trong thư tuyệt mệnh gửi người anh ruột thứ 4 của mình, Tiêu Văn Lợi nhắn nhủ: “… số tiền triệu anh thiếu em, anh lo đám tang cho em, còn bao nhiêu anh nhớ đi thăm nuôi thằng Đạt (Tiêu Thành Đạt, con của nghi phạm đang bị tù về tội giết người - PV) dùm em, em cám ơn anh nhiều lắm. Bà xuôi (sui) Điệp còn thiếu em 20 triệu, anh lấy dùm để lo cho thằng Đạt dùm em, em cảm ơn anh nhiều..., còn chiếc xe em anh rửa sạch rồi để dành cho thằng Đạt, đó là vật kỷ niệm của em thôi”.


Bức thư tuyệt mệnh của nghi phạm Tiêu Văn Lợi để lại cho người anh trai liên tiếp nhắc đến tên con trai đang ở tù về tội giết người.

Bức thư tuyệt mệnh của nghi phạm Tiêu Văn Lợi để lại cho người anh trai liên tiếp nhắc đến tên con trai đang ở tù về tội giết người.

Ngoài ra, khi thực hiện khám nghiệm hiện trường tại nhà nghi phạm Tiêu Văn Lợi, công an đã thu giữ 19 viên đạn chưa qua sử dụng. Tiếp đó, kiểm tra tại nhà cha mẹ vợ nghi phạm, công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 băng đạn, với 52 viên đạn còn nguyên chưa sử dụng.


Khẩu súng được cho là nghi phạm Tiêu Văn Lợi đã sử dụng để gây án và tự sát

Khẩu súng được cho là nghi phạm Tiêu Văn Lợi đã sử dụng để gây án và tự sát


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi nghi phạm tự sát

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi nghi phạm tự sát

Cũng liên quan đến vấn đề này, sau khi báo Dân trí và nhiều tờ báo đăng tải vụ việc, một số người dân đã phản ánh cho rằng cách nay vài năm, nghi phạm Tiêu Văn Lợi cũng đã từng nổ súng và bị địa phương lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, không biết cơ quan chức năng có thu hồi súng và xử lý vụ việc hay không mà mãi đến hiện nay, khi xảy ra vụ việc này, người dân địa phương mới “rợn người” khi biết đối tượng Lợi vẫn còn khẩu súng như vậy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ súng, đạn mà nghi phạm Lợi sử dụng để giết vợ rồi tự sát là có từ đâu.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 7/5, đối tượng Tiêu Văn Lợi bất ngờ từ nhà mình ở xã Phú Thuận đến nhà cha mẹ vợ (xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Cà Mau) tìm bà Phan Ngọc Dung (vợ cũ đã ly hôn), nhưng không gặp.

Sau đó, đối tượng bực tức lấy hết quần áo của bà Dung ra đốt và bị Công an xã Phú Mỹ mời lên giáo dục, buộc không tái phạm rồi cho về nhà.

Căn nhà nơi ông Lợi bắn chết vợ.
Căn nhà nơi ông Lợi bắn chết vợ.

Tuy nhiên, đến khoảng 2h ngày 8/5, đối tượng Lợi điều khiển vỏ máy (một loại phương tiện giao thông đường thủy ở Cà Mau- PV) quay trở lại nhà cha mẹ vợ, rồi dùng súng bắn chết bà Dung.

Sau khi gây án, đối tượng chạy xuồng máy quay về nhà mình ở xã Phú Tân cố thủ. Do đối tượng có súng trong tay nên không ai dám tiếp cận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, bao vây căn nhà và vận động đối tượng Lợi ra đầu thú. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn cố thủ và nổ liên tiếp 6 phát súng, nên lực lượng làm nhiệm vụ khó tiếp cận. Sau đó không lâu, khi lực lượng chức năng vào được trong nhà thì thấy đối tượng đã chết. Cơ quan chức năng đã tìm thấy tại đây bức thư tuyệt mệnh của nghi phạm!

Tuấn Thanh