1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Nghi án đốt nhà để trả thù sau vụ đánh nhau

(Dân trí) - Chiều tối ngày 4/1, tin từ công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan này đang xác minh truy tìm đối tượng tình nghi để làm rõ hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, trong lúc đang ngủ trong nhà, anh Nguyễn Quang Đức (ngụ đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) phát hiện trước cửa nhà bốc cháy dữ dội. Anh Đức cùng người nhà tìm mọi cách phá cửa thoát ra ngoài.

Nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi
Nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi

Trong lúc thoát thân, bà Trần Thị Liêng (mẹ anh Đức) bị bỏng nặng ở chân, một số người trong gia đình bị ngộp khói nhưng được hàng xóm kịp thời đưa ra ngoài sơ cấp cứu nên an toàn. Ngoài bà Liêng bị bỏng, chiếc xe máy của gia đình nạn nhân cùng một số tài sản trong nhà bị cháy rụi.

Cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra, anh Đức phán đoán, việc nhà mình bị cháy có thể là do có kẻ xấu gây ra. Theo anh Đức, tối ngày 3/2, anh Đức tổ chức uống bia trước nhà với anh Huỳnh Tấn Tài (SN: 1993, quê Quảng Nam). Trong lúc nhậu, anh Tài đứng lên bước sang đường để đi vệ sinh và giơ tay xin đường. Thời điểm này, một nhóm thanh niên chạy xe máy ngang qua kiếm chuyện đánh nhau và một đối tượng dùng cục đá bất ngờ đập thẳng vào đầu anh Tài.

Nhiều khả năng đây là vụ phóng hỏa trả thù do bị đánh
Nhiều khả năng đây là vụ phóng hỏa trả thù do bị đánh

Thấy anh Tài vô cớ bị đánh, nên anh Đức chạy sang can ngăn, trong lúc nóng giận, anh Đức có tát tai một đối tượng. Nhận thấy có vẻ căng thẳng nên người dân gọi điện thoại báo công an phường. Sau đó cả 2 nhóm được mời lên công an để hòa giải vì hiểu lầm, rồi ai về nhà người đó. Có thể chính các đối tượng này đã đốt nhà anh Đức để trả thù.

Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng và mời một số thanh niên có liên quan vụ đánh nhau vào tối 3/2, lên lấy lời khai.

Gia Long