Cô gái Nga đem lòng yêu áo dài và Hà Nội

(Dân trí) - Nhiếp ảnh Bùi Thiên Sơn chụp bộ ảnh cô gái Nga Daria Ivanenko mặc áo dài bên những đóa hoa loa kèn biểu tượng cho tháng 4 Hà Nội.


Daria Ivanenko là sinh viên của hai trường: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Xã hội và nhân văn Nga ở Moscow. Chuyên ngành mà Daria đang theo đuổi là Việt Nam học và Tiếng Việt.

Daria Ivanenko là sinh viên của hai trường: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Xã hội và nhân văn Nga ở Moscow. Chuyên ngành mà Daria đang theo đuổi là Việt Nam học và Tiếng Việt.

Chính vì vậy, cô gái 22 tuổi đã từ Nga sang Việt Nam để theo đuổi chương trình học tập trong khuôn khổ cuộc trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học.
Chính vì vậy, cô gái 22 tuổi đã từ Nga sang Việt Nam để theo đuổi chương trình học tập trong khuôn khổ cuộc trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học.


Daria cho biết: “Em đã đến Việt Nam 7 tháng rồi. Em đến Việt Nam theo một chương trình trao đổi sinh viên để thực tập Tiếng Việt. Đây là một chương trình trao cơ hội cho các sinh viên quốc tế tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn đặc biệt là về người Việt, văn hóa Việt. Ngoài học, em cũng dạy Tiếng Anh cho các học sinh Việt Nam”.

Daria cho biết: “Em đã đến Việt Nam 7 tháng rồi. Em đến Việt Nam theo một chương trình trao đổi sinh viên để thực tập Tiếng Việt. Đây là một chương trình trao cơ hội cho các sinh viên quốc tế tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn đặc biệt là về người Việt, văn hóa Việt. Ngoài học, em cũng dạy Tiếng Anh cho các học sinh Việt Nam”.

Daria nói và viết Tiếng Việt rất sõi, như là cô đã sống ở Việt Nam từ rất lâu. Cô thú nhận rằng rất mê áo dài truyền thống của Việt Nam.
Daria nói và viết Tiếng Việt rất sõi, như là cô đã sống ở Việt Nam từ rất lâu. Cô thú nhận rằng rất mê áo dài truyền thống của Việt Nam.

“Lần đầu tiên em đã mặc thử áo dài khi học ở trường năm thứ nhất, lúc đó em thấy sự độc đáo của trang phục này. Áo dài có một đặc biệt là nó che đậy những chỗ khuyết điểm của phụ nữ nhưng cho người ta thấy những chỗ đẹp của phụ nữ. Khi em chụp ảnh áo dài em cảm thấy mình như một phụ nữ Việt Nam và em rất vui được có cơ hội này”, Daria nói về lí do cô chụp bộ ảnh mặc áo dài Việt.
“Lần đầu tiên em đã mặc thử áo dài khi học ở trường năm thứ nhất, lúc đó em thấy sự độc đáo của trang phục này. Áo dài có một đặc biệt là nó che đậy những chỗ khuyết điểm của phụ nữ nhưng cho người ta thấy những chỗ đẹp của phụ nữ. Khi em chụp ảnh áo dài em cảm thấy mình như một phụ nữ Việt Nam và em rất vui được có cơ hội này”, Daria nói về lí do cô chụp bộ ảnh mặc áo dài Việt.

Cô tiếc là chưa có áo dài riêng mà còn mặc áo đi mượn nhưng cô hi vọng có thể tìm được một áo dài đặc biệt để cảm thấy mình là một phụ nữ duyên dáng.
Cô tiếc là chưa có áo dài riêng mà còn mặc áo đi mượn nhưng cô hi vọng có thể tìm được một áo dài đặc biệt để cảm thấy mình là một phụ nữ duyên dáng.

Cô gái Nga đem lòng yêu áo dài và Hà Nội - 7


Theo Diara, văn hóa Việt Nam rất đặc sắc. “Em đã tìm hiểu nhiều về nền văn hóa Việt Nam. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên em đến Việt Nam để đi du lịch trong 1 tháng. Ngoài đi du lịch ra em đã chọn sống với một gia đình Việt Nam. Đó là họ hàng của cô giáo Việt ở bên Nga đã giới thiệu cho em. Điều đó đã là một kinh nghiệm rất bổ ích để tìm hiểu về các gia đình Việt. Sau đó em chọn làm quen với những thành phố khác: Huế, Hội An, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh… Thành phố nào cũng để lại ấn tượng cho em rất sâu sắc”.

Theo Diara, văn hóa Việt Nam rất đặc sắc. “Em đã tìm hiểu nhiều về nền văn hóa Việt Nam. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên em đến Việt Nam để đi du lịch trong 1 tháng. Ngoài đi du lịch ra em đã chọn sống với một gia đình Việt Nam. Đó là họ hàng của cô giáo Việt ở bên Nga đã giới thiệu cho em. Điều đó đã là một kinh nghiệm rất bổ ích để tìm hiểu về các gia đình Việt. Sau đó em chọn làm quen với những thành phố khác: Huế, Hội An, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh… Thành phố nào cũng để lại ấn tượng cho em rất sâu sắc”.


Nhưng thành phố mà Daria mến mộ nhất là Hà Nội vì “thành phố này rất ấm cúng, thân thiện, có nhiều màu sắc”.

Nhưng thành phố mà Daria mến mộ nhất là Hà Nội vì “thành phố này rất ấm cúng, thân thiện, có nhiều màu sắc”.

Đặc biệt, địa điểm yêu thích nhất của cô là hồ Hoàn Kiếm. “Em luôn luôn thích đi xung quanh hồ và thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên và công trình kiến trúc. Em rất hi vọng quay lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp trường ở bên Nga để thưởng thức không khí và cái đẹp của thành phố một lần nữa”.
Đặc biệt, địa điểm yêu thích nhất của cô là hồ Hoàn Kiếm. “Em luôn luôn thích đi xung quanh hồ và thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên và công trình kiến trúc. Em rất hi vọng quay lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp trường ở bên Nga để thưởng thức không khí và cái đẹp của thành phố một lần nữa”.

Mai Châm

Ảnh: Bùi Thiên Sơn