1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

Dửng dưng với "cơn bão" giá vàng

(Dân trí) - Ngày 19/8, giá vàng lên cơn điên loạn, tăng cao rồi giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch sáng, rồi lại tăng liên tục từ trưa cho đến chiều, vượt xa mốc 47 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trái với Hà Nội, tình hình giao dịch ở TPHCM vẫn như mọi ngày.

Dửng dưng với "cơn bão" giá vàng - 1
Vàng SJC tăng liên tục, đạt mức 47,45 triệu đồng/lượng vào lúc 16h

Ghi nhận tại phố vàng Lê Thánh Tôn vào lúc 10h sáng, khách hàng vẫn rải rác đến và đi, không có dấu hiệu đông đúc. Thậm chí, tại cửa hàng vàng Bến Thành, lượng khách còn có vẻ vắng.

Tương tự, tại phố vàng bên hông chợ Bà Chiểu, tình hình giao dịch cũng không sôi động hơn, chỉ có mỗi tiệm vàng Mi Hồng là liên tục có khách giao dịch, còn các tiệm vàng khác trên phố này lác đác chỉ có vài khách đến mua bán.

Thậm chí, đến tầm 15h – 16h30 là khoảng thời gian vàng tăng liên tục, phá mốc 47 triệu đồng/lượng rồi tăng lên 47,45 triệu đồng/lượng vào lúc 16h, nhưng giao dịch vẫn không có dấu hiệu tăng đột biến so với trước đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại cửa hàng Mi Hồng thời điểm 15h30, khách đến cửa hàng khá đông. Tuy nhiên, chị Thúy, một nhân viên cửa hàng cho biết: “Cửa hàng là nơi giao dịch đông đúc nhất quận nên lúc nào cũng đông khách vậy chứ không phải vì giá vàng lên mà khách đông. Hôm nay lượng khách còn có vẻ ít hơn hôm qua”.

Dửng dưng với "cơn bão" giá vàng - 2
Lượng khách tại cửa hàng Mi Hồng đông… như mọi ngày

Trong gần 1 tiếng đồng hồ ghi nhận tại đây, chúng tôi nhận thấy trong 10 người đến đây giao dịch thì chỉ có 1 – 2 người mua bán vàng miếng (đầu tư), hầu hết là mua bán vàng nữ trang.

Cô Hoa, một khách hàng đến bán chiếc lắc 4 lượng cho biết: “Hôm rồi nghe vàng xuống tôi ghé mua cái lắc với giá gần 46 triệu đồng/lượng thôi, mua vừa để đeo vừa làm của để dành ấy mà. Hôm nay nghe vàng lên cao quá nên ra bán kiếm lời”.

Còn chị Hồng đi mua vàng cùng bạn trai cho biết: “Chúng tôi sắp sửa làm lễ hỏi rồi, mấy tuần nay thấy giá vàng lên nên cứ lừng khừng không quyết mua, chờ nghe ngóng thêm. Nay thấy vàng lên dữ quá, bạn trai tôi bảo thôi ra mua đại hai nhẫn vàng cho rồi cho yên tâm, chứ cứ dõi theo giá lên xuống mệt quá”.

Khi được hỏi tình hình mua bán hôm nay, trưởng cửa hàng Mi Hồng cho biết; “Vẫn vậy. Về số lượng mua bán thì tôi không thể tiết lộ, đó là bí mật kinh doanh của cửa hàng. Tuy nhiên, về lượng giao dịch thì vẫn vậy, mọi người mua bán vẫn bình thường như mọi ngày, không tăng lượng mua cũng không tăng lượng bán”.

Đến 16h30, dạo qua các tiệm vàng ở cửa chợ Bà Chiểu tình hình giao dịch cũng không sôi động mấy. Liên tiếp mấy cửa hàng vàng như Thanh Niên, Hoàng Mai… khá vắng vẻ. Tại các cửa hàng bán lẻ hầu như không có khách.

Tùng Nguyên