1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thi, ngoài “ngạt thở”

(Dân trí) - Không khí căng thẳng của ngày thi ĐH đầu tiên “tràn” ra bên ngoài. 180 phút với các thí sinh bên trong phòng thi thật ngắn ngủi và quý giá thì bên ngoài đó là khoảng thời gian thừa mà các phụ huynh “lều chõng” cùng con chẳng biết làm gì.

“Chân tay cứ như thừa thãi”
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 1

Ngồi “đếm thời gian” trôi, mỗi người một tâm trạng ngổn ngang
 

Huế, 5h sáng, hai cha con ông Nguyễn Văn Thọ đã đèo nhau trên chiếc xe 81 cà tàng đến trường thi. Ông tâm sự: “Kì thi này là kết quả cuối cùng của mười mấy năm học và những ngày tháng ôn thi lao lực của con, nên tôi cố gắng không để xảy ra sơ suất nào. Con hồi hộp, tôi cũng lo lắng không kém, thấy chân tay như thừa ra chẳng biết làm gì”.

 

Ngồi ngoài điểm thi của ĐH Huế, cứ được vài phút ông Thọ lại đứng dậy đi qua đi lại, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại ngóng về phía phòng thi.

 

Chị Nguyễn Thị Lý (Quảng Nam) góp thêm câu chuyện như để đỡ sốt ruột hơn: “Biểu tôi gặt cả sào lúa cũng không khó chịu thế này. Vừa lo lắng lại chẳng biết làm chi, nhưng cũng không dám đi đâu, nhỡ ra cháu có cần gì”.

 
5 lần hộ tống vẫn… run như lần đầu tiên
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 2

Chờ con đứng ngồi không yên

Tóc phơ phơ bạc, bác Phan Châu Anh dắt đứa con gái yêu Phan Thị Cẩm vào đến tận cổng trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Hết dặn dò rồi trấn an, cứ như chăm con khi mới vào lớp 1. Ở cái tuổi 70, hết 5 lần dẫn con cháu đi thi nhưng tâm trạng thấp thỏm với bác Anh vẫn y như lần đầu cùng con “lều chõng”. 

Bác Anh bộc bạch: “Cháu nó là con út trong nhà, sao mà không lo lắng cho được. Từ Vũng Tàu lên đây, tôi gần như lúc nào cũng bảo vệ cháu tuyệt đối, chỉ sợ nhỡ bệnh hoạn lúc này thôi”.  

“Con lo 1 chứ mình thì lo 10”

Nhiều phụ huynh bên ngoài chờ con nhưng tâm trạng lo lắng, bồn chồn không kém gì các sĩ tử trong phòng thi. Bác Đào Hữu Định quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đưa con thi vào khoa Địa chính trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết: “Nó là đứa đầu tiên đi thi Đại học nên cả nhà rất kỳ vọng. Mặc dù trong lòng cũng rất hồi hộp không kém con, nhưng tôi không dám thể hiện, phải cố động viên để cháu không bị áp lực làm bài”.  
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 3

Hồi hộp ngóng bóng con

Đứng dãi nắng, dầm mưa với các phụ huynh mới thấu hiểu nỗi lòng của bậc cha mẹ. Nhiều người thốt lên: “Con lo một chứ mình thì lo mười”.  

Một bạn tiếp sức mùa thi ở điểm thi ĐH Bách khoa TPHCM kể lại trường hợp của chú Lại Minh Luân, mà bùi ngùi. Phụ huynh này quê tận Long An, hôm qua vì tắc đường nên không đưa cháu kịp đến giờ làm thủ tục thi. Sáng hôm nay phải lên đây sớm để cháu còn kịp làm thủ tục. Dù cháu đã khuất sau cổng trường rồi nhưng chú Luân cứ bứt rứt mãi không biết cháu có kịp làm thủ tục bổ sung không. Cứ luống cuống mãi, chú tâm sự: “Lỡ mà không kịp thì chắc tui ân hận mãi”.  

Bán nhà, bán xe cũng không tiếc

Không phải đợi con thi trong những chiếc xe hơi sang trọng điều hoà mát lạnh hay trong hàng nước ven đường, nhiều phụ huynh ngồi bệt ngay trước cổng trường thi đợi con. Dáng điệu ấy khiến ai trông thấy cũng chạnh lòng xót xa.

Ngồi bên lề đường đối diện với cổng HĐT THPT Trần Phú (Đà Nẵng), bác Nguyễn Đức Chỉ là phụ huynh em Nguyễn Đức Vinh dự thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng tâm sự: “Nhà có 4 người con, Vinh là con thứ 3. Cả hai anh chị nó đều đã thi đỗ Đại học Dầu khí và Y dược. Nó là đứa học giỏi nhất nhà, cả 11 năm là học sinh xuất sắc, năm lớp 12 “lỡ” rớt xuống học sinh giỏi cũng tại chăm vào các môn thi ĐH lại còn tham gia công tác Đoàn đội.
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 4

Ông Chỉ ngồi bệt đợi con trước cổng trường thi. Ông đã từng bán cả nhà, cả xe lo cho 2 con ăn học, giờ sẵn sàng bán tiếp nếu con thứ 3 đỗ ĐH.

Bác làm công nhân vệ sinh cho công ty giấy ở KCN Điện Nam, Điện Ngọc, mẹ mấy đứa nhỏ làm nông. Hôm qua, bác chở nó từ Điện Bàn ra Đà Nẵng làm thủ tục thi thiệt sớm rồi về. Đến trưa, tan ca sáng, mới chạy ra Đà Nẵng đón con về chỗ công ty nghỉ trưa luôn. Hôm nay, xin phép nghỉ làm một bữa đưa nó đi thi, động viên tinh thần con.

Chỗ công ty bác làm cách Đà Nẵng đâu độ mười mấy, hai chục cây số, hai bố con dự định thi xong cuối ngày về lại công ty bác nghỉ, trưa thì hai cha con kiếm quán nào gần đây ăn rồi đợi buổi thi chiều. Chỉ lo con không học được, chứ nó học đại học, bán nhà bán xe bác cũng bán lo cho nó đi học”.
 
Hình ảnh phụ huynh thấp thỏm ngóng con:
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 5

Không thi cũng căng thẳng (Ảnh: Việt Hưng)

Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 6
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 7

Trong những ánh mắt dường như vô định kia là ngổn ngang lo lắng dồn về những đứa con
 
Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 8

Khó có gì diễn tả hết nỗi sốt ruột của những "sĩ tử" đọ sức ngoài cổng trường

Trong thi, ngoài “ngạt thở” - 9

Chờ đợi, và hy vọng...

Hoài Văn - Lê Phương - Trung Kiên - Nam Hải - Khánh Hiền - Văn Chương