1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Hà Nội mệt mỏi vì trời nóng bức

(Dân trí) - Trong buổi thi ĐH chiều 9/7, thời tiết Hà Nội chợt quay ngoắt 180 độ so với buổi sáng, trở nên nóng nực, bức bối. Nhiều thí sinh cảm thấy bị ức chế, mệt mỏi. Không ít trường hợp thí sinh làm bài không tốt vì thời tiết bất thường này.

Thí sinh Hà Nội mệt mỏi vì trời nóng bức - 1

Sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến nhiều thí sinh không thích nghi kịp (Ảnh: Việt Hưng)

Khác với buổi thi sáng nay, chiều nay rất ít người nhà tụ tập tại các điểm thi do thời tiết quá nóng bức. Các quán trà đá tại điểm thi, dù đã giăng bạt che nắng cũng không làm dịu đi cái nóng 39-40 độ C. Tuy nhiên, theo quan sát của Dân trí, lực lượng phát tờ rơi, quảng cáo vẫn làm việc hết sức “nhiệt tình”.

Tại nhiều điểm thi ở khu vực Cầu Giấy, nhiều đối tượng phát luôn cả những tờ rơi có nội dung độc hại như quảng cáo kích dục, mê tín dị đoan.
 
Thí sinh Hà Nội mệt mỏi vì trời nóng bức - 2

Nhiều phụ huynh, thí sinh sốc trước quảng cáo kích dục do đội ngũ phát tờ rơi tại các điểm thi

Sau khi được người dân phản ánh, lực lượng công an có mặt để kiểm tra thì các đối tượng trên nhanh chóng chuồn mất, để lại hàng trăm tờ rơi vương vãi khắp các điểm thi.

Theo phản ánh của nhiều thí sinh, nắng nóng làm các em ức chế, làm bài không tốt. Tại điểm thi Trường tiểu học Dịch Vọng 1B, thí sinh Nguyễn Hoàng Hải, quê ở Nam Định cho biết: “Phòng không có quạt, bàn ghế lại dành cho học sinh tiểu học, quá thấp so với chiều cao hơn 1m7 của mình nên 3 tiếng làm bài rất khổ sở, mệt mỏi”.

Thí sinh Văn Thị Hồng Hạnh, quê ở Hải Dương lại than thở: “Trưa nay chỉ ăn được ổ bánh mỳ lót dạ, nên chiều nay bụng đói cồn cào, thời tiết lại quá nóng nực nên bài làm của em tệ lắm”.
 
Thí sinh Hà Nội mệt mỏi vì trời nóng bức - 3

Nắng nóng bất thường chiều nay tại Hà Nội làm thí sinh bị ức chế, mệt mỏi

Cũng như Hồng Hạnh, lúc 4h chiều, tại điểm thi Trường Đại học Luật Hà Nội, một thí sinh đã bị ngất xỉu vì nắng nóng và… đói. Ngay sau đó, Hội đồng tuyển sinh đã phải “cấp cứu” thí sinh này bằng một ổ bánh ngọt em mới có thể tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.

Theo ông Đỗ Quốc Tuấn, phụ trách điểm thi Trường Đại học Luật Hà Nội, lượng thí sinh dự thi vào trường năm nay giảm hơn rất nhiều so với năm ngoái. Khối C chỉ có 4.896 thí sinh đăng ký dự thi (giảm 1.143 thí sinh so với năm 2008) và khối D có 3.277 thí sinh đăng ký dự thi (giảm 1.210 thí sinh). Thế nhưng, số thí sinh có mặt thực tế để dự thi lại chỉ đạt hơn 64%, thấp hơn nhiều so với các năm trước.

Trong buổi thi sáng nay, Đại học Luật Hà Nội có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi, bị giám thị phát hiện sau khi đã bóc đề. Trong môn thi buổi chiều, chưa phát hiện thêm trường hợp nào bị đình chỉ thi, khác hẳn với các năm trước. Tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, môn thi buổi sáng cũng phát hiện một thí sinh vi phạm quy chế khi mang tài liệu trái phép vào phòng thi.

Chiều nay, ĐH Văn hóa Hà Nội cũng có một thí sinh bị đau bụng. Sau khi được cán bộ y tế sơ cứu, thí sinh đã trở lại làm bài cho đến hết buổi thi. Theo phản ánh của nhiều điểm thi, lượng thí sinh bỏ thi trong môn thi thứ hai khá ít, khác hẳn với năm 2008, như ĐH Luật chỉ có 21 thí sinh bỏ thi, ĐH Văn hóa Hà Nội chỉ có 13 thí sinh bỏ thi...
 
Nghệ An: Hai thí sinh bị đình chỉ, không được dự thi
 
Kết thúc ngày thi thứ nhất, cụm thi Vinh có 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi và một thí sinh đến muộn không được dự thi. Cả hai thí sinh này đều thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. 
 
Thời tiết chiều nay ở Vinh cũng khá khắc nghiệt và nóng nực làm cho các thí sinh phải oằn mính chống chọi với nóng để làm bài thi.
 
Thí sinh Hà Nội mệt mỏi vì trời nóng bức - 4
Tình nguyện viên giữ đồ miễn phí cho thí sinh (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Kết thúc ngày thi thứ nhất, cụm thi Vinh có 21.812 thí sinh dự thi trên tổng số 31.386 hồ sơ đăng ký (đạt 69,5%). Trong đó, ĐH Nông nghiệp Hà Nội đạt tỷ lệ thí sinh có mặt cao nhất, 78,55% và thấp nhất là Học viện Ngoại giao với 34,29%. ĐH Vinh đạt 71,27%.
 
Sông Lam - Nguyễn Duy