1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 600.000 thí sinh đang thi môn Toán

(Dân trí) - 7h15 sáng nay, hơn 600.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán. Thí sinh Hà Nội đến trường thi trong không khí dịu mát nhờ những cơn mưa nhỏ. Cổng trường TPHCM từ tinh mơ đã đón nhiều phụ huynh và thí sinh “đi sớm cho chắc ăn, tắc đường là... chết”.

Hơn 600.000 thí sinh đang thi môn Toán - 1

Tình nguyện viên tận tình hướng dẫn thí sinh vào địa điểm thi (Ảnh: Việt Hưng)
 
Mặc dù ngày thi ĐH đầu tiên trúng ngay thứ Bảy, nhưng tại các điểm thi ở TPHCM đã tấp nập phụ huynh, thí sinh từ lúc 5 giờ sáng. Dù ở gần hay xa điểm thi, các thí sinh đều khởi hành từ sớm vì lo sợ tình trạng kẹt xe như ngày hôm qua (3/7).

 

Mới 4 giờ sáng nhưng tại điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Q. Thủ Đức) đã đông nghẹt thí sinh và phụ huynh. Tại trường ĐH Nông Lâm, thí sinh đến sớm nhất cũng từ lúc 4 giờ 30. Còn tại điểm thi của trường ĐH Bách Khoa (Q.11), ĐH Công Nghiệp (Q. Gò Vấp), ĐH Sư Phạm Kỹ thuật (Q. Thủ Đức) các điểm thi của ĐH Kinh tế ở Q.1 và Q. Bình Thạnh… từ 5 giờ sáng cũng đã có đông thí sinh đến.

 

Trong buổi thi sáng nay, tình trạng kẹt xe ở TPHCM như ngày làm thủ tục hôm qua đã không xảy ra. Một phần ngày thi trùng ngay ngày cuối tuần nên lưu lượng xe cộ giảm một ít. Ngoài ra, lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện đã có mặt rất sớm để điều tiết giao thông.

 

Đặc biệt, ngay đoạn đường Nguyễn Văn Bảo trước ĐH Công Nghiệp đường khá hẹp nên lực lượng điều phối giao thông đã chặn ngay ở đầu đường để tranh tình trạng nghẽn cứng như hôm trước.

Bác Phạm Văn Tuyến đưa con từ Nam Định về dự thi vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên, dù trọ không xa trường mấy nhưng cho biết: “Tôi dậy từ lúc 4h để đưa em đi vì sợ kẹt xe. Nó lo một nhưng mình lo tới mười”. Dù vậy, bác Tuyến vẫn luôn miệng động viên con cố gắng bình tĩnh, tự tin làm bài.

 

Bác Nguyễn Văn Tuấn đưa con đi thi ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cũng có mặt ở điểm thi từ lúc 5 giờ. Nhà ở Đồng Nai nên bác Tuấn quyết định không ở nhà trọ mà từ nhà chạy thẳng lên đây. “Đường từ nhà lên đây 20km cũng không xa lắm, đi vầy tiết kiệm được nhiều kinh phí, ăn ở nữa”.

 

Còn bác Nguyễn Văn Thiếp, quê ở Bình Thuận đưa con đi thi vào ĐH Công nghiệp, nhà khó khăn nên không thuê được chỗ ở gần điểm thi mà ờ nhờ nhà trọ người quen tận quận Bình Tân. Sáng sớm hai bố con đèo nhau đi từ lúc 4 giờ 15, đến đây cũng vừa kịp lúc trường mở cổng.

 

Tại các điểm thi, không ít phụ huynh và thí sinh cũng có nét mặt lo lắng và căng thẳng.Dù đã được làm quen với không khí tuyển sinh vào ngày làm thủ tục và phổ biến nội quy nhưng tâm trạng của các thí sinh trước khi thi môn đầu tiên cũng hết sức căng thẳng.
 
Hơn 600.000 thí sinh đang thi môn Toán - 2

Thí sinh bắt đầu 180 phút làm bài thi môn Toán khối A, V (Ảnh: Việt Hưng)
 

Thí sinh Lê Thị Tuyến, ở huyện Eaka, tỉnh Đăklăk, dự thi vào khoa Quản trị kinh doanh - khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM) tâm sự: “Ba em cứ bảo em bình tĩnh, tự tin nhưng em vẫn thấy lo lo”. Em còn cho biết thêm “mặc dù thấy lo nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đậu Đại học”.

 

Còn Đặng Quang Huy, thí sinh tự do, ở huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước dự thi vào khoa Toán - Tin (ĐH Khoa học Tự nhiên) tinh thần có vẻ thoải mái hơn, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em đi thi Đại học nên cũng thấy bớt lo”.

 

Không có bố mẹ đi cùng, thí sinh Mai Thanh Huyền, quê ở Gia Lai thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự (điểm thi ở trường Vinhempich, Q. Gò Vấp) tâm sự: “Nhìn các bạn ai cũng có người đưa đón, thấy tủi thân và nhớ nhà lắm. Nhưng dù sao cũng phải cố gằng thi thôi”.

 

Với ngổn ngang tâm trạng trước giờ G, nhưng cả thí sinh và phụ huynh vẫn kỳ vọng vào một kết quả tốt trong kỳ thi Đại học này.
 
Hơn 600.000 thí sinh đang thi môn Toán - 3

Một phụ huynh chạy vội vào đưa giấy tờ mà thí sinh quên đem theo (Ảnh: Việt Hưng)
 

Đà Nẵng: Trời mát, đường thông ủng hộ thí sinh

 

Sáng nay, Đà Nẵng có gần 30.000 thí sinh dự thi trong đó có 27.000 thí sinh dự thi khối A và hơn 1.000 thí sinh dự thi khối V.

 

Lường trước tình hình giao thông có thể ách tắc cục bộ tại các hội đồng thi, các lực lượng chức năng, đặc biệt cánh sinh viên tình nguyện đã có mặt tại các chốt giao thông từ 6h sáng để đảm bảo giao thông thông suốt.
 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, chưa đến 6h sáng, từng dòng thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi đã đổ về trước cổng trường thi. Nguyễn Anh Quân (quê Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết: “Em thuê phòng trọ gần địa điểm thi, chưa đến 500m, nhưng cũng lo dậy từ sáng sớm. Người cứ nôn nao không ngủ thêm được, đem trang hệ thống kiến thức ra ôn tập lại rồi sửa soạn đến trường thi luôn”.

 

Cơn mưa chiều tối hôm trước đã làm dịu mát không khí buổi sáng thi môn đầu tiên, phần nào giải tỏa tâm lý cho thí sinh chính thức bước vào kỳ thi quan trọng trong đời. 

Lê Phương - Nam Hải - Trung Kiên - Vân Sơn - Khánh Hồng - Khánh Hiền