Phan Hoà: “Thắng lợi lớn nhất là… ông xã!”
(Dân trí)- Chạy án với Phan Hoà là duyên số, bộ phim đưa cô đến với công chúng và đưa cô đến với tình yêu của đời mình. “Tôi không bị áp lực trước ông xã khi đóng những cảnh hôn, anh ấy còn yêu cầu: Làm thật đi!”. Phan Hoà tâm sự với độc giả <i>Dân trí</i>.
Chưa xét đến tài năng của diễn viên, bản thân nhân vật hoa hậu Minh Phương đã có độ “hot” riêng, bởi những nguyên mẫu có thật ngoài đời. Dường như, không phải Phan Hoà đưa hoa hậu Minh Phương đến với công chúng, mà chính Minh Phương đã khiến cái tên Phan Hoà được chú ý? Phan Hoà có thấy may mắn?
Trước Chạy án tôi đã đóng một số phim như Tia chớp, Bến lạ thành quen… Nhưng thực sự, tôi có duyên với Chạy án. Khoảng thời gian bấm máy phần I của phim, tôi đang bận làm tốt nghiệp (khoa diễn viên- ĐH Sân khấu Điện ảnh) nên đã từ chối. Nhưng cô Tú Lan, thành viên đoàn làm phim, vốn quen biết với tôi từ trước, rất nhiệt tình mời. Tôi nhận lời phần nhiều vì hứa sẽ giúp cô.
Kịch bản gửi tới lần đầu, tôi được giao vai Minh Lý. Nhưng khi từ chối, thì lại được giao vai hoa hậu Minh Phương. Tôi nhớ hôm đầu tiên đến gặp đoàn làm phim, tôi để tóc thẳng, anh quay phim không thích vì “chê” hiền quá, còn đạo diễn Vũ Hồng Sơn gật đầu. Nhưng ngay sau đó, chú Sơn nhờ ngay một người đưa tôi đi làm tóc xoăn, về thử quay luôn, xem có được không. Đoàn làm phim rất nhiệt tình, bởi vậy tôi nhận vai Minh Phương, lúc ấy kịch bản phim tôi vẫn chưa đọc hết.
Tôi nhận vai hoa hậu Minh Phương một cách rất tình cờ, và hoàn toàn không ngờ được, vai diễn lại có sức hút đến thế. Đó cũng có thể xem là một may mắn. Nhưng trên hết, khi nhận vai này, tôi đã diễn xuất bằng tất cả những gì mình có. Vì tôi và hoa hậu Minh Phương hoàn toàn khác biệt nhau, không hề giống nhau một chút gì.
Vào vai một hoa hậu, đặc biệt là một hoa hậu có nguyên mẫu thật ngoài đời. Phan Hoà có bị áp lực? Ví như: áp lực về ngoại hình, áp lực về nhan sắc cũng như những áp lực về diễn xuất sao cho giống một hoa hậu?
Tôi không bị áp lực gì cả! Tôi chỉ nghe đạo diễn Vũ Hồng Sơn nói qua rằng, nhân vật hoa hậu Minh Phương được “tổng hợp” từ ba câu chuyện về ba hoa hậu ngoài đời, nhưng đã được thêm bớt nhiều. Bản thân tôi, không hề biết những câu chuyện đằng sau đó, cũng chẳng biết nhiều về các hoa hậu. Chỉ biết đọc và diễn xuất theo kịch bản thôi. Nhưng sau khi đóng xong phim, thấy dư luận xôn xao, tôi cũng tò mò hỏi han…
Minh Phương chỉ là nhân vật phỏng theo, chứ không hoàn toàn giống một ai ngoài đời. Tôi rất bất ngờ khi biết rằng, đó là vai diễn mơ ước của nhiều người.
Từ phần I đến phần II phim Chạy án, nhân vật hoa hậu Minh Phương có sự biến chuyển lớn về tính cách, nội tâm và số phận, gần như hai con người hoàn toàn khác nhau. Nếu ở phần I là cá tính, sắc sảo, thì phần II hiền lành, cam chịu. Phan Hoà có quen được với sự chuyển hoá này của Minh Phương?
Tôi thích Minh Phương ở cả phần I và phần II. Những biến đổi lớn lao trong cuộc sống đã khiến Minh Phương trở nên khác hơn. Nếu ở phần I, Minh Phương cá tính, sắc sảo, đanh đá, thì phần II đằm thắm hơn, mặn mà hơn, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình như một người vợ. Tôi tin rằng, nếu ở phần II, Minh Phương vẫn giống hệt phần I, khán giả sẽ thấy chán.
Sau khi chồng đi tù, Minh Phương biết bươn chải kiếm tiền chăm lo cho gia đình, thăm nuôi chồng… Ở phần hai, nhân vật hoa hậu Minh Phương sẽ được khán giả sẻ chia, cảm thông hơn, với những vất vả, khổ đau của một phụ nữ.
Nếu có áp lực, tôi cũng như đoàn làm phim chỉ bị áp lực vì sự chờ đợi và kỳ vọng của khán giả dành cho phần II của Chạy án. Cả đoàn làm phim đều nỗ lực hết mình để không làm khán giả thất vọng.
Được biết, thắng lợi lớn nhất của Phan Hoà sau khi bộ phim Chạy án đóng máy, chính là… ông xã?
Dạ… (cười).
Hai người đã yêu nhau ngay từ khi Chạy án bắt đầu phần I?
Anh ấy là người rất khó tính trong công việc. Những ngày đầu, anh ấy không hài lòng lắm khi tôi được nhận vai hoa hậu. Trong thời gian quay, suốt ngày quát tháo, la mắng… Khiến nhiều lúc tôi bật khóc vì buồn, vì cảm thấy mình không làm được. Tuy anh ấy quát mắng như vậy, nhưng tôi hiểu, anh chàng chỉ vì công việc, coi công việc là trên hết, chứ không phải vì ghét bỏ gì mình.
Và Phan Hoà đã yêu anh ấy vì thế?
Đó là một trong những lý do.
Sau khi Chạy án phần I kết thúc, đã có một đám cưới diễn ra và Phan Hoà sinh con ngay sau đó. Tình yêu đã tỏ rõ sức mạnh của nó?
Chúng tôi quyết định cưới, vì năm đó hợp tuổi, là năm đẹp nhất để kết hôn. Bé trai trộm vía rất kháu, cháu tên là Gia Hiếu, đã được 18 tháng. Ai cũng trêu, Gia Hiếu có tố chất nghệ sỹ từ nhỏ, vì chỉ cần có ống kính hướng tới là toe toét cười… (cười).
Và xin hỏi một câu rất thật, ông xã là quay phim, vậy khi đóng những cảnh tình cảm như ôm, hôn với Việt Anh, Phan Hoà có cảm thấy… căng thẳng?
Như tôi đã nói ở trên, vợ chồng tôi quan niệm rất rõ, công việc là công việc. Ông xã là người góp ý rất nhiều cho tôi trong quá trình làm Chạy án. Cảnh nào được, cảnh nào chưa được, anh phân tích cho tôi rất kỹ. Anh còn thường xuyên không hài lòng trước những cảnh tình cảm của tôi và Việt Anh.
Trong phần I của phim, có lần đóng cảnh hôn, Việt Anh chắc vì ngại nên ngượng nghịu, ông xã (lúc ấy mới là người yêu) bảo thẳng “Chú hôn gì mà hời hợt thế? Làm lại đi!”. Chính những cảnh ôm, hôn lại là những cảnh phải quay đi, quay lại nhiều nhất. Tôi và Việt Anh thường đỏ mặt, tía tai, cả đoàn làm phim lại trêu đùa, ông xã thì cứ yêu cầu “Hôn thật đi”, tôi phải cầu cứu chú Sơn “Thôi, chú ơi tha cho cháu cảnh này!”…
Thời gian quay Chạy án rất vui, chúng tôi thực sự là anh em thân thiết. Tôi không hề bị áp lực vì bất kỳ điều gì.
Rõ ràng, lấy chồng cùng nghề được sẻ chia và thông cảm rất nhiều!
Hiện tại Phan Hoà có nhận lời tham gia đóng phim nào khác?
Bài và ảnh: Hiền Hương