Tái ngộ "hoa hậu" Minh Phương

Phần 2 của phim "Chạy án" đang phát sóng, đây là cơ hội để khán giả "tái ngộ" với hoa hậu Minh Phương và dõi theo số phận của người đẹp long đong này. Phan Hòa - người thủ vai hoa hậu cũng rất hồi hộp đón chờ nhận xét của khán giả về diễn xuất của mình.

Hòa sinh ra và lớn lên tại Hà Nam. Cô tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, hiện đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

 

Đến với phim "Chạy án" một cách khá tình cờ, Hòa cũng không ngờ chiều cao 1,67m của mình đã khiến cô trở thành "hoa hậu" chỉ nhờ… quyết định của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Đã từng xuất hiện trên một vài bộ phim truyền hình ngắn tập nhưng ấn tượng Phan Hòa để lại không nhiều lắm, còn với "Chạy án", cô thực sự đã thể hiện được bản lĩnh của mình.

 

Ngẫu nhiên yêu

 

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn nói: "Dự định ban đầu của tôi là muốn mời một cô hoa hậu thật vào phim, ngặt nỗi sau khi đọc kịch bản thì các cô đều lắc đầu quầy quậy. Chọn Phan Hòa lúc đầu tôi cũng khá lo lắng nhưng mỗi tập phim lại là một dấu mốc cho sự tiến bộ vượt bậc của cô ấy trong diễn xuất. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao một diễn viên trẻ như Phan Hòa, lúc nào tâm trạng cũng vui vẻ, cười nói suốt ngày, vậy mà tới cảnh cần khóc lại khóc được ngay, mà khóc rất ngọt".

 

Nói thì nói vậy chứ thành công đến với Hòa không đơn giản chút nào. Lần đầu nhận một vai diễn khó trong bộ phim dài tập, cô diễn với rất nhiều bỡ ngỡ và người hay gắt gỏng với cô nhiều nhất không phải là ông đạo diễn mà lại chính là anh quay phim Mai Hiền.

 

Chỉ cần Hòa diễn không đạt, phải quay đi quay lại vài lần là anh quay phim tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Biết ý, vào những lúc nghỉ giải lao, Hòa chạy đi mua bao thuốc loại Hiền thích hút rồi thủ thỉ "xin lỗi những khó khăn phiền phức mà em gây ra cho anh".

 

Chàng quay phim không nỡ lòng nào lại tiếp tục giữ một vẻ mặt sắt đá với cô diễn viên xinh đẹp, thế là họ "cảm" nhau từ lúc nào không biết. Phim đóng máy cũng là lúc Phan Hoà lên xe hoa về nhà chồng, phim phát sóng là lúc họ chờ đợi cậu con trai đầu lòng ra đời.

 

Giờ thì em bé đã đủ cứng cáp để xa bố mẹ trong suốt thời gian quay "Chạy án" phần 2. Ở phần 2 trông Phan Hòa đã chín chắn hơn rất nhiều bởi những lo toan của một người vợ, người mẹ, càng thích hợp hơn với vai diễn của cô.

 

Đô la và cháo trắng

 

Phan Hòa nhớ lại: "Những ngày làm phần 1, tôi còn khá "bảo thủ", nhất quyết không chịu để chuyên gia hóa trang uốn xoăn mái tóc thẳng của mình, mà mỗi buổi quay đều đến sớm hơn mọi người để uốn tóc, sau này thấy tiếc thời gian quá mới đành "hy sinh" mái tóc". Kỷ niệm mà cô nhớ nhất trong những ngày làm phim là chuyện đồng đô la "thật - giả khó lường".

 

Chuyện là khi dàn cảnh hoa hậu Mai Phương vào chơi trong sòng bạc, có cảnh cô cầm tờ tiền 50 USD giơ lên. Kinh phí làm phim truyền hình có hạn nên không ai dám đem tiền thật ra trường quay, nhân viên đạo cụ phải chuẩn bị những tờ tiền photo màu để quay cho giống, duy chỉ có tờ tiền hoa hậu cầm giơ lên quay cận cảnh là tiền thật để khỏi bị lộ.

 

Phan Hòa thì rất hồn nhiên, sau cảnh quay, cứ tưởng đó là tiền giả, cô thả luôn vào đống tiền làm bằng giấy photocopy, thế là tờ tiền mất tiêu luôn. Sau chuyện này, mọi người trong đoàn cứ trêu Hòa rằng cô cần phải đi học một khoá ngắn hạn để phân biệt đô la thật, đô la giả.

 

Những bữa tiệc xa hoa trong kịch bản phim của nhà văn Nguyễn Như Phong là một sự thách đố với kinh phí của phim truyền hình. Thế là trong cảnh quay chàng công tử Cao Thanh Lâm mời cô hoa hậu đi ăn những món sơn hào hải vị, đạo diễn đã "mưu trí" biến thành… đi ăn sáng, và cô hoa hậu chỉ đòi một "bát cháo trắng cho đỡ bị lên cân”.

 

Tái ngộ "hoa hậu" Minh Phương  - 1
 Phan Hòa và diễn viên Việt Anh (người đảm nhận vai Cao Thanh Lâm trong "Chạy án")

 

Phan Hòa cười: "Của đáng tội, đóng "Chạy án" trông tôi cũng hơi đẫy đà một chút, 52kg, nên ăn cháo trắng cũng thật hợp tình hợp lý. Đến phần 2, vóc dáng của tôi trông đã khá giống với "hoa hậu" hơn do giảm được một cơ số cân sau khi sinh".

 

Điều Phan Hòa cảm thấy hài lòng nhất là ở phần 2, cô đã có nhiều đất hơn để thể hiện những giằng co tâm lý trong nội tâm nhân vật của mình. Nếu như ở phần 1, Minh Phương là một cô hoa hậu quen thói ăn chơi và mới phần nào nhận ra được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống khi người yêu lâm nạn thì ở phần 2, nhân vật của Phan Hòa đã vị tha hơn, dễ thông cảm hơn.

 

Cô nói: "Tôi nhớ mãi đoạn kết của phim, Minh Phương dẫn con trai lủi thủi trên đường, 2 mẹ con đi ngược chiều lại với tất cả xe cộ chạy trên đường, cô đơn và lạc lõng như một sự trả giá cho những sai trái mà gia đình chồng cô đã gây ra. Đó là một bài học mà ai cũng cần phải ghi nhớ, hãy có trách nhiệm với hiện tại của mình, đừng bao giờ "ăn mặn" để con cháu phải chịu cảnh "khát nước".

 

Theo Nông Thôn Ngày Nay