Giọng hát Việt: Nên chăng khen cũng cần có “trách nhiệm”?
(Dân trí) - Việc so sánh những nghệ sĩ trong nước với những giọng ca quốc tế nổi tiếng như Taylor Swift, Mariah Carey, Whitney Houston... giờ không còn hiếm. Song, việc “phong tặng” có phần rất ngẫu hứng và vô trách nhiệm...
Ở cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt, khi Bảo Anh hát Safe & Sound của công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift vàngay lập tức Hồ Ngọc Hà “phong” cho cô là Taylor Swift Việt Nam với sự đồng tình của huấn luyện viên Thu Minh. Dù phần trình diễn của cô chỉ ở mức khá so với một ca sĩ Việt Nam hát nhạc quốc tế, nhưng nếu so với nguyên bản thì còn rất lâu mới được như “nguyên bản”.
Đến vòng thi đối đầu, khi Xuân Nghi và Diễm My trình diễn When you believe từng nổi tiếng qua phần thể hiện của hai diva quốc tế Mariah Carey và Whitney Houston, cả hai lập tức được Thu Minh “phong” luôn là Mariah Carey và Whitney Houston của Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của khán giả xem đài. Dương như, không ở đâu việc “phong tặng” danh hiệu dễ dàng và vô trách nhiệm như ở Việt Nam là cảm nhận chung của rất nhiều người.
“Danh hiệu” phong dễ dãi, hậu quả khó lường
Khoan nói tới việc Xuân Nghi, Diễm My hay Bảo Anh có xứng đáng với những danh hiệu mà họ vừa “bị” đặt lên đầu hay không bởi tất cả vừa mới bắt đầu con đường ca hát. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên những “mầm non” nhạc Việt được “phong tặng” những danh hiệu quá nặng so với sức mình và nó gây không ít áp lực cũng như khó khăn cho họ. Còn nhớ, ở cuộc thi Vietnam’s got talent 2011, Hương Thảo được gọi là Susan Boyle còn Đăng Khoa được gọi là Michael Jackson của Việt Nam.
Nên chăng khen cũng cần có “trách nhiệm”
Một điểm dễ nhận thấy nhất ở các cuộc thi tài năng ở Việt Nam (mà báo chí đã từng nói rất nhiều) là tình trạng khen “lấy được”... dành cho các thí sinh. Không nói đâu xa những cuộc thi khác bởi báo chí đã nói quá nhiều, chỉ tính riêng ở Giọng hát Việt, những mỹ từ mà huấn luyện viên dành cho các thí sinh khiến không ít khán giả có hiểu biết về âm nhạc phải... bực mình. Bởi khá nhiều trong số đó là quá lố, như trường hợp của Mariah Carey và Whitney Houston Việt Nam.
Là một người hoạt động lâu năm trong làng nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Tôi thấy quả thực ra rất nguy hiểm khi khen ngợi một ai đó quá lên so với những gì mà họ thực có. Họ mới chỉ là những thí sinh, mới chỉ là ở dạng tiềm năng. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ ngộ nhận, ảo tưởng về bản thân. Tôi nghĩ dù đẩy chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, chúng ta cần đảm bảo tính giải trí theo tiêu chí của chương trình nhưng cũng không nên đưa ra những lời nhận xét có tính trái ngược”.
“Tôi nghĩ các huấn luyện viên nên có trách nhiệm hơn với lời khen ngợi của mình, dĩ nhiên họ muốn khen đễ thí sinh có thêm động lực mà phấn đấu, hoặc đơn giản chỉ là họ khen cho... sướng họ. Tuy nhiên, khi ở một chương trình thực tế có cả triệu người xem, trong đó không ít những người có học thức, có hiểu biết về âm nhạc thì những lời khen đó có phần... lố bịch. Ngoài ra, đôi khi nó còn bị phản tác dụng, “hại” thí sinh rất nhiều”, phóng viên M.P nói.
Phan Anh