Nhàn nhạt Giọng hát Việt

(Dân trí) - Đêm thi thứ 2 của vòng Đối đầu trong cuộc thi Giọng hát Việt đã trôi qua mà không để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả ngoại trừ việc thí sinh bị “ép” hát tiếng Anh quá nhiều.

Tiết mục đầu tiên trong đêm diễn là màn trình diễn của Đỗ Xuân Sơn và Nguyễn Phú Luân với ca khúc Radio. Có thể nói, đây là tiết mục dễ chịu nhất trong đêm thi 26/8. Phải chăng một phần vì đây là tiết mục duy nhất mà hai thí sinh hát tiếng Việt?

 

Nguyễn Phú Luân và Đỗ Xuân Sơn là hai gương mặt quen thuộc của các sân chơi âm nhạc. Cả hai đã biết rõ được những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để từ đó tìm cho mình bí kiếp riêng. Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong đã được Thu Minh mời làm cố vấn cho Xuân Sơn. Mọi thứ ở Xuân Sơn dường như thật hoàng hảo nhưng vẫn còn thiếu sự bùng nổ, và Nguyễn Hải Phong đã giúp Xuân Sơn bùng nổ hơn trong phần thi của mình. Ngược lại, Phú Luân là một thí sinh luôn có sự sáng tạo và tố chất nghệ sỹ. Tuy nhiên Phú Luân lại thiếu đi sự hoàn hảo trong cách phát âm, nhả chữ và ca sỹ Hồng Nhung chính là người giúp cho Phú Luân khắc phục được điều này. Trong đêm thi, Thu Minh đã chọn Xuân Sơn là người đi tiếp và quyết định của cô khiến nhiều khán giả thấy tiếc cho Phú Luân vì Luân cũng có phần trình diễn rất ổn.


Nhàn nhạt Giọng hát Việt

 

Khán giả, báo chí đã nói quá nhiều về việc cuộc thi mang tên Giọng hát Việt nhưng hầu hết thí sinh lại hát tiếng Anh. Tối 26/8, điều này lại một lần nữa chứng tỏ rõ ràng khi 6/7 tiết mục trong đêm thi là phần trình diễn các ca khúc tiếng Anh và tiếc thay, các màn trình diễn không xuất sắc, không để lại dấu ấn cho người xem truyền hình. Khán giả thực sự vẫn chờ đợi được nghe thí sinh Giọng hát Việt hát tiếng Việt nhiều hơn bởi không thể phủ nhận, khi hát tiếng mẹ đẻ, các bạn sẽ hát có tâm hồn, truyền cảm và hấp dẫn hơn nhưng quả thực, tìm một tiết mục trình diễn bằng tiếng Việt trong cuộc thi này dường như quá khó.

 

Ksor Đức và Huỳnh Anh Tuấn là cặp đôi thứ hai trình diễn trong đêm thi này. Ksor Đức thổ lộ hầu như chưa từng hát tiếng Anh và vì vậy, khi anh được HLV Trần Lập chọn cho một ca khúc tiếng Anh mang tên Into the night thì rõ ràng, khán giả ngay lập tức đã cảm nhận được sự bất lợi dành cho giọng ca mộc mạc này. Ksor Đức hát khá ổn trong vòng Giấu mặt nhưng ở vòng thi này, khi phải hát thứ tiếng không quen thuộc, không phải thế mạnh, chàng ca sỹ đến từ Gia Lai đã lộ nhược điểm của mình. Ksor Đức bị loại là kết quả không mấy bất ngờ và nhiều khán giả yêu mến chàng ca sỹ Gia Lai đã cho rằng, nếu anh được hát bằng tiếng mẹ đẻ thì kết quả có thể sẽ không như vậy.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt

 

Thái Trinh và Quốc Cường - một cặp đôi khá đẹp trong đêm thi Đối đầu thứ 2 nhưng ngay từ đầu, với cách chọn lựa của HLV Hồ Ngọc Hà, có thể thấy rõ bất lợi dành cho giọng ca hiếm với những nốt cao chót vót - Quốc Cường bởi Thái Trinh nổi tiếng trong cộng đồng mạng đã lâu, cô sở hữu một lượng fans khủng và ca khúc Ain’t no sunshine - bài hát tiếng Anh được Hà Hồ chọn lựa khá hợp với chất giọng của Thái Trinh.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt

 

Dễ hiểu khi Hà Hồ chọn Thái Trinh và chính cô cũng chia sẻ: “Cả hai bạn đã thực sự diều dắt nhau, đưa nhau đến hết bài hát một các trọn vẹn. Quốc Cường làm cho tôi ngạc nhiên vì hôm nay những nốt cao em lên tốt mà không bị run - một sự lột xác tuyệt vời. Như mọi người nói, không phải chúng tôi chấm một trong hai bạn đi tiếp không phải chỉ dựa vào kết quả của phần trình diễn ngày hôm nay. Tình yêu của tôi rất lớn và lúc nào cũng cần thiết để tôi cân bằng cuộc sống nhưng lý trí lại điều khiển con đường để tôi đi vững vàng, vì thế tôi sẽ chọn Thái Trinh.”

 

Dũng Hà và Phạm Mai Anh của đội Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn thành màn trình diễn ca khúc There You Are một cách khá trọn vẹn. Tiết mục của họ ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng cũng không phải là một tiết mục đặc biệt thu hút khán giả. NTK Dũng Hà được chọn đi tiếp và cô gái xinh đẹp Mai Anh đã phải nức nở ra về.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt

 

Price tag là một ca khúc tiếng Anh tiếp theo của đêm thi được trình diễn bởi “Song Linh” - Nguyễn Khánh Phương Linh và Mai Khánh Linh. Với những người đã yêu thích ca khúc này qua giọng hát của nữ ca sỹ nổi tiếng Jessie J thì đã không được thỏa mãn với màn trình diễn của “Song Linh”. Price tag là một ca khúc phù hợp để hát đơn ca nhiều hơn là dành cho hai ca sỹ cùng biểu diễn trên sân khấu. Cuối cùng, Phương Linh, người có chất giọng và phong cách ấn tượng hơn đã được lựa chọn.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt

 

Pay Phone là lựa chọn của HLV Trần Lập cho hai thí sinh Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Lựa chọn này của anh có vẻ hơi quá sức với hai thí sinh của mình bởi Payphone cần chất giọng “mai mái” rất cao và đặc trưng của Adam Levine, thành viên nhóm Maroon 5 mới thể hiện được hết cái “hồn” của ca khúc. Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã hoàn thành phần thi của mình nhưng chỉ đơn giản là hoàn thành phần thi chứ màn trình diễn của họ còn thiếu lửa và hạn chế ở nốt cao. Thảo Nguyên là lựa chọn để đi tiếp của Trần Lập.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt


 

Nếu như tuần trước, khán giả xem truyền hình dành nhiều tình cảm cho màn trình diễn ngọt ngào của Ngân Bình - Quốc Huy với ca khúc nổi tiếng đã đi vào lòng người - Everything Ido, I do it for you thì tuần này, họ rất chờ đợi vào phần trình diễn của Xuân Nghi và Diễm My khi nghe thông báo ca khúc dành cho hai cô gái là một bài hát có thể nói là “quen nhất” với khán giả từ đầu chương trình tới giờ, đó là When you believe – bài hát từng được Mariah Carey & Whitney Houston thể hiện rất thành công.

 

Xuân Nghi và Diễm My có chất giọng tốt và từng gây ấn tượng ở vòng ngoài nhưng tới vòng thi này, When you believe vẫn là một ca khúc “quá sức” với hai cô nàng bởi cái bóng quá lớn mà Mariah Carey & Whitney Houston để lại. Cả Xuân Nghi và Diễm My đã cố gắng để hát “trọn vẹn” ca khúc nhưng đoạn phiêu cuối cùng của họ lại không mấy ăn khớp với tổng thể của ca khúc này. Xuân Nghi hát "trội" hơn Diễm My, cô thể hiện được sự chắc chắn trong cách hát và xử lý ca khúc dù rằng phần trình diễn này của Xuân Nghi không xuất sắc như phần thể hiện của cô ở vòng thi Giấu mặt.
 
Nhàn nhạt Giọng hát Việt


 

Mr Đàm chia sẻ: “Sau khi bắt cặp xong, kể từ ngày đó trở đi tôi bị dằn vặt rất nhiều. Hai em là hai thí sinh tôi phải tranh đấu rất nhiều để có trong đội mình. Những gì tôi nói với các em, nó luôn ở yên đó và như một lời thề của một người đàn anh. Tôi chọn Xuân Nghi.”

 

Đêm thi thứ 2 trong vòng Đối đầu của Giọng hát Việt đã trôi qua nhàn nhạt như thế. Tuần này khán giả không phải “mỏi tai” vì nghe các thí sinh “hét” nhưng cả chương trình lại không để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem truyền hình. Có lẽ một phần vì cách chọn bài của HLV chưa thực sự phù hợp với thị hiếu của khán giả Việt nói chung. Khán giả Việt - thì vẫn sẽ luôn thích nghe những ca khúc Việt hơn tất cả!
 
Cùng xem lại phần trình diễn của Xuân Nghi và Diễm My:
 

 

Kiều Minh

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012