Tu viện kiến trúc châu Âu bỏ hoang 20 năm ở Đà Lạt

(Dân trí) - Tu viện dòng Franciscaines được người Pháp xây dựng bị bỏ hoang gần 20 năm nay. Những lớp bụi phủ kín các khung cửa sổ đã vỡ, hành lang u tối bám đầy rêu xanh

Tu viện dòng Franciscaines nằm trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng vốn là của dòng nữ tu Franciscaines (tên Việt hóa là Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ), do người Pháp xây dựng và được các nữ tu mua lại năm 1958.

Tu viện có diện tích khoảng 7 ha, gồm nhà nguyện và khu nội viện được xây dựng theo kiến trúc Gothic. Ngoài việc truyền đạo, tu viện tham gia khám bệnh và chăm sóc cho trẻ em, dạy học cho trẻ từ mẫu giáo tới lớp 5.

Từ năm 1966, tu viện bắt đầu thực hiện chuyên môn giáo dục, trở thành ngôi trường chuyên đào tạo kế toán, thư ký. Khoảng 3 năm sau, tu viện chính thức trở thành trường Thương mại Việt Nữ. Để đáp ứng nhu cầu học viên, tu viện xây dựng thêm hai khối nhà mới gồm nhà học và khu nội trú theo phong cách kiến trúc hiện đại bên cạnh các công trình cũ. Đến năm 1979, trường học cùng tu viện đóng cửa do các nữ tu ngoại quốc về nước và nữ tu người Việt chuyển đến cộng đoàn khác, toàn bộ tu viện được bàn giao cho nhà nước.

Sau khi tu viện đóng cửa, hai khu nhà lớn được chuyển thành cơ sở cho trường Bổ túc Văn hóa rồi làm khách sạn Lâm Viên, thành trường THPT Trần Phú. Nhà nguyện cổ và khu nội viện được dùng làm nhà kho, phòng học thể dục. Khoảng năm 2000, trường học Trần Phú được xây dựng mới, các công trình nơi đây bị bỏ hoang.

Tu viện dòng Franciscaines được người Pháp xây dựng bị bỏ hoang gần 20 năm nay
Tu viện dòng Franciscaines được người Pháp xây dựng bị bỏ hoang gần 20 năm nay
Tu viện có khoảng 7 ha đất gồm nhà nguyện và khu nội viện được xây dựng theo kiến trúc Gothic.
Tu viện có khoảng 7 ha đất gồm nhà nguyện và khu nội viện được xây dựng theo kiến trúc Gothic.
Tuy nhiên, kiến trúc cổ này đã xuống cấp và bị bỏ hoang.
Tuy nhiên, kiến trúc cổ này đã xuống cấp và bị bỏ hoang.
Những lớp bụi phủ kín mặt bàn ghế, trên nền gạch bán đầy đất và rêu.
Những lớp bụi phủ kín mặt bàn ghế, trên nền gạch bán đầy đất và rêu.
Tu viện dòng Franciscaines nằm trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng vốn là của dòng nữ tu Franciscaines (tên Việt hóa là Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ), do người Pháp xây dựng và được các nữ tu mua lại năm 1958.
Tu viện dòng Franciscaines nằm trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng vốn là của dòng nữ tu Franciscaines (tên Việt hóa là Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ), do người Pháp xây dựng và được các nữ tu mua lại năm 1958.
Ngoài việc truyền đạo, tu viện tham gia khám bệnh và chăm sóc cho trẻ em, dạy học cho trẻ từ mẫu giáo tới lớp 5.
Ngoài việc truyền đạo, tu viện tham gia khám bệnh và chăm sóc cho trẻ em, dạy học cho trẻ từ mẫu giáo tới lớp 5.
Các lớp cửa kính đã bị vỡ gần hết.
Các lớp cửa kính đã bị vỡ gần hết.
Đường đi mọc đầy cỏ dại, rất ít người qua lại.
Đường đi mọc đầy cỏ dại, rất ít người qua lại.
Dấu ấn còn sót lại của công trình kiến trúc là bức tượng Đức Mẹ bên hông ngôi nhà nguyện.
Dấu ấn còn sót lại của công trình kiến trúc là bức tượng Đức Mẹ bên hông ngôi nhà nguyện.
Cỏ dại mọc um tùm, che kín lối vào của kiến trúc cổ.
Cỏ dại mọc um tùm, che kín lối vào của kiến trúc cổ.
Một phần kiến trúc chưa bị cỏ dại che kín.
Một phần kiến trúc chưa bị cỏ dại che kín.
Các hành lang dọc bên trong ngôi nhà tối om dù ban ngày.
Các hành lang dọc bên trong ngôi nhà tối om dù ban ngày.
Nhìn bên ngoài, kiến trúc của tu viện còn khá hoàn chỉnh.
Nhìn bên ngoài, kiến trúc của tu viện còn khá hoàn chỉnh.
Từ năm 1966, tu viện bắt đầu thực hiện chuyên môn giáo dục, trở thành ngôi trường chuyên đào tạo kế toán, thư ký. Khoảng 3 năm sau, tu viện chính thức trở thành trường Thương mại Việt Nữ. Để đáp ứng nhu cầu học viên, tu viện xây dựng thêm hai khối nhà mới gồm nhà học và khu nội trú theo phong cách kiến trúc hiện đại bên cạnh các công trình cũ.
Từ năm 1966, tu viện bắt đầu thực hiện chuyên môn giáo dục, trở thành ngôi trường chuyên đào tạo kế toán, thư ký. Khoảng 3 năm sau, tu viện chính thức trở thành trường Thương mại Việt Nữ. Để đáp ứng nhu cầu học viên, tu viện xây dựng thêm hai khối nhà mới gồm nhà học và khu nội trú theo phong cách kiến trúc hiện đại bên cạnh các công trình cũ.
Bên trong phòng từng là nơi ở của các nữ tu cũ nát, rêu phong và bụi đất bám khắp nơi.
Bên trong phòng từng là nơi ở của các nữ tu cũ nát, rêu phong và bụi đất bám khắp nơi.
Sau khi tu viện đóng cửa, hai khu nhà lớn được chuyển thành cơ sở cho trường Bổ túc Văn hóa rồi làm khách sạn Lâm Viên, thành trường THPT Trần Phú. Nhà nguyện cổ và khu nội viện được dùng làm nhà kho, phòng học thể dục. Khoảng năm 2000, trường học Trần Phú được xây dựng mới, các công trình nơi đây bị bỏ hoang.
Sau khi tu viện đóng cửa, hai khu nhà lớn được chuyển thành cơ sở cho trường Bổ túc Văn hóa rồi làm khách sạn Lâm Viên, thành trường THPT Trần Phú. Nhà nguyện cổ và khu nội viện được dùng làm nhà kho, phòng học thể dục. Khoảng năm 2000, trường học Trần Phú được xây dựng mới, các công trình nơi đây bị bỏ hoang.

Nguyễn Quang