Tôi đi tìm lại mùa Xuân

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân; Có hoa mua tím nắng trong ngần; Trên cành chiền chiện đùa vui hót; Mẹ hiền ngồi vá áo ngoài sân!

Tôi đi tìm lại mùa Xuân - 1

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Giữa áng chiều buông bước chân trần

Mẹ đặt con vào trong quang gánh

Chợ nghèo hiu hắt gió bâng khuâng!

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Tả tơi mái lá dột bao lần

Để con tròn giấc thân che chắn

Lạnh lẽo mẹ nằm chẳng tấm chăn!

Thởi gian cuốn vội tóc pha sương

Chia rẽ mẹ con cách biệt đường

Kỷ niệm ngày xưa còn nhớ mãi

Tìm xuân để sống lại yêu thương!

Mùa Xuân của mẹ

Tôi đi tìm lại mùa Xuân - 2

Chiều về con nước lững lờ trôi

Uốn khúc quanh co bến lỡ bồi

Hàng dừa soi bóng cùng mây trắng

Nơi mẹ một đời bên chúng tôi!

Nhà nghèo thiếu hụt bởi đông con

Tần tảo nắng mưa mẹ chẳng sờn

Buôn bán quanh năm nơi chợ nhỏ

Ao ước con mình mau lớn khôn!

Gió rét quyện vào thấm áo tơi

Ngày mốt ba mươi lại đến rồi

Mẹ con thức trắng ngồi lo lắng

Hàng không bán được…… tết chẳng vui!

Bao mùa lần lượt cứ đi qua

Theo dấu thời gian mẹ đã già

Tám đứa con ngày xưa của mẹ

Trưởng thành giữa gian khó phong ba!

Tươi thắm vành môi mẹ mỉm cười

Vỡ òa hạnh phúc lệ tuôn rơi

Các con là mùa xuân của mẹ

Công thành danh toại đã nên người!

Theo Lê Thị Bạch Huệ

Vietnamnet