Người đàn ông sống ở gầm cầu, 15 năm tính toán cách mua xổ số

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người đàn ông sống ở gầm cầu tại Trung Quốc đã dành suốt 15 năm qua để tìm các con số bí ẩn và phương pháp mua xổ số giúp trúng thưởng.

Suốt nhiều năm qua, anh Vương Thành Chu sống dưới gầm cầu ở Trùng Khánh (Trung Quốc), tính toán cách mua vé xổ số với ước mong đổi đời.

Để vào được nơi Vương sinh sống, người ta phải trèo lên lan can cầu, đi qua bậc thang phủ bụi và những đống đổ nát. Trong không gian đó, 5 con chó chạy nhốn nháo, sủa ầm ĩ vì đói.

Giữa nơi ở của Vương là 2 chiếc bàn tồi tàn được xếp cạnh nhau. Trên bàn có 2 tô mì, nước bên trong đã bị nổi váng.

Xuất hiện trước mặt phóng viên, Vương Thành Chu có dáng người gầy, cao hơn 1,6m, chân đi hơi khập khiễng, mái tóc cắt ngắn. Trong làn khói thuốc, anh chàng nói về cách tính toán mua xổ số, thỉnh thoảng bộc lộ vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Người đàn ông sống ở gầm cầu, 15 năm tính toán cách mua xổ số - 1

Vương và các cuốn sổ ghi lại cách tính toán mua xổ số (Ảnh: PP).

Cuộc đời của Vương trải qua nhiều thăng trầm. Năm 1986, Vương vào làm việc ở một nhà máy sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Từ khi còn nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình, Vương đã phải làm nhiều công việc để có tiền đỡ đần cha mẹ. Năm 1991, Vương đến Thượng Hải làm việc. Tại thành phố này, anh chàng làm bốc dỡ hàng ở bến tàu rồi trở thành công nhân ở công trường xây dựng. 

Tháng 5/1998, Vương Thành đến Trùng Khánh làm công nhân ở công trường xây dựng cầu Shibanpo. Năm 2000, cuộc đời của Vương rẽ sang một bước ngoặt mới khi yêu một cô gái bán hàng ở siêu thị.

Năm 2001, khi chưa đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đứa trẻ không may qua đời do đuối nước. Sau biến cố này, tình cảm của Vương Thành Chu và bạn gái dần lạnh nhạt rồi đường ai nấy đi. 

Anh lang bạt đến Tây An (Trung Quốc) và làm ở công trường xây dựng trong 3-4 năm. Người đàn ông này không may gặp tai nạn, bị ngã xương đùi, phải về quê tĩnh dưỡng. Thời điểm đó, anh ở nhà 2 tháng rồi chuyển đến Trùng Khánh.

Từ tháng 8/2008, Vương Thành Chu chọn sống dưới gầm cầu. Không gian ở đây yên tĩnh giúp anh chàng có thể tính toán các con số một cách tập trung. 

Tính toán trong bóng tối

Chia sẻ với phóng viên tờ Nhật báo Kinh tế Thành Đô, Vương Thành Chu cho hay, bản thân đã nắm được "trí thông minh" về nghiên cứu xổ số. Trong ngăn kéo nơi Vương sinh sống còn lưu cuốn sổ có ghi cụ thể các con số. Tuy nhiên, Vương không cho bất cứ ai chụp ảnh với lý do "các bí mật này không thể được tiết lộ".

Anh chàng khẳng định, có nhiều người tìm đến nhờ tư vấn mua xổ số. Vương tin những con số mà mình tính toán là "bản quyền sở hữu trí tuệ" và muốn giữ để xuất bản sách về phương pháp tính toán xổ số. 

Theo Vương, anh bắt đầu đam mê với xổ số từ năm 2004. Trong một lần say rượu, anh chàng nhìn thấy các tờ vé số và "bỗng dưng bị mê hoặc".  Có những tháng, Vương Thành Chu chi 2.000 tệ để mua xổ số nhưng không thể nhớ đã trúng thưởng được bao nhiêu tiền.

Người đàn ông sống ở gầm cầu, 15 năm tính toán cách mua xổ số - 2

Vương Thành Chu muốn xuất bản sách về cách tính toán xổ số (Ảnh: PP).

Hằng ngày, Vương Thành Chu ngồi từ 2 đến 5h sáng trong bóng tối, uống rượu và tính toán các con số. Anh chàng cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là xuất bản sách về cách tính xổ số để có thể thu về hàng trăm triệu tệ.  

Ngoài việc mua xổ số và tính toán, Vương Thành Chu làm công nhân bốc dỡ các kiện hàng chuyển phát nhanh ở bưu điện Trung Khánh, mức lương 120 tệ/ngày. Mỗi ngày anh làm từ 14h đến 22h rồi bắt xe trở về không gian sống tạm bợ dưới gầm cầu.

Một người làm ở công trường xây dựng gần nơi Vương Thành Chu sinh sống nhận xét: "Vương là người lương thiện, không bao giờ quậy phá". Mỗi tối, 2 người cùng nhau uống rượu, trò chuyện. Người đàn ông này biết Vương mua và nghiên cứu xổ số nhưng chưa bao giờ nghe chuyện anh chàng trúng thưởng.

Bà Feng Jia Fen, 76 tuổi, mẹ của Vương không hề nghĩ con trai sống tạm bợ dưới gầm cầu. Thậm chí, bà bất ngờ khi biết chuyện con trai đang ngày đêm tính toán chuyện mua xổ số để đổi đời. "Con trai tôi nói đang làm ở công trường tại Vân Nam", bà kể.

Vào dịp Tết, khi mẹ giục con trai về quê đoàn tụ với gia đình, Vương thường lảng tránh sang chuyện khác. Vương tiết lộ, anh sẽ không về nhà cho đến khi "có kết quả nghiên cứu".

Ông Zhou Dexue, thành viên của Hiệp hội Toán học tỉnh Tứ Xuyên - Giảng viên toán tại Đại học Tứ Xuyên cho hay, quy luật và xác suất trúng xổ số là ngẫu nhiên, gần như không thể tìm ra quy luật từ các vé đã trúng thưởng.

Vì vậy, chuyện Vương Thành Chu tính toán các con số để mua được tờ vé trúng giải thưởng lớn là điều rất khó xảy ra. Tuy vậy, Vương vẫn ấp ủ trong lòng một ngày nào đó có thể mua được tờ vé số đưa về số tiền khổng lồ.