Bi kịch cô gái Nga làm "nô lệ tình dục" suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nạn nhân cho biết, bi kịch của cô bắt đầu vào một đêm năm 2009 khi mới 19 tuổi và bị "yêu râu xanh" Vladimir rủ đến nhà uống rượu, rồi bị giam cầm suốt 14 năm làm "nô lệ tình dục".

Bi kịch cô gái trẻ làm "nô lệ tình dục" từ năm 19 tuổi

Sau khi Ekaterina, 33 tuổi, thoát ra khỏi ngôi nhà như "địa ngục trần gian" tại làng Smoleno thuộc vùng núi Ural xa xôi thuộc Nga, cô tìm cách tố cáo vụ việc với chính quyền.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân cho biết, cô gặp Vladimir Cheskidov tại một bến xe bus ở thành phố Chelyabinsk vào một đêm mùa thu năm 2009. Khi đó cô mới 19 tuổi còn gã đàn ông 37 tuổi. Hắn mời cô về nhà chơi và uống rượu.

Bi kịch cô gái Nga làm nô lệ tình dục suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần - 1

Căn nhà nơi cô gái bị giam cầm (Ảnh: NY Post).

Ekaterina vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, thu nhập bấp bênh. Cô không có vẻ ngoài nổi bật, thậm chí bị một bên chân đi khập khiễng do bẩm sinh.

Tin lời Vladimir, cô theo hắn về nhà. Nhưng khi tới nơi, cô bị hắn rút dao đâm và tuyên bố từ giờ phải trở thành con tin của hắn.

Từ năm 2009 đến khi trốn thoát thành công, cô bị hắn giam giữ trong phòng ngủ có khóa móc. Ekaterina cho biết nhiều lần bị hắn tra tấn và đánh đập dã man vì bất cứ lỗi nhỏ nào.

Bi kịch cô gái Nga làm nô lệ tình dục suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần - 2

Nạn nhân khai chỉ được ra khỏi phòng để dọn dẹp, nấu nướng (Ảnh: NY Post).

Vladimir chỉ cho cô ra ngoài để nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc người mẹ già. Ngay cả những lúc đó, hắn vẫn theo sát cô không để cho trốn thoát.

Khai báo với cơ quan điều tra, Ekaterina cho biết thường xuyên bị cưỡng bức suốt 14 năm. Cô không thể nhớ nổi bao nhiêu lần, nhưng có thể con số lên tới một nghìn lần. Những lần như thế, cô thường bị ép uống rượu, bị đánh dã man vào đầu để rồi dần quên mất thông tin liên lạc của người thân.

Bước ngoặt khủng khiếp trong những năm tháng bị giam cầm là khi Ekaterina phát hiện Vladimir giết chết người phụ nữ có tên Oksana - người vẫn được hắn gọi là "vợ". Sau đó, cô bị ép phải giúp hắn vứt thi thể nạn nhân.

Bi kịch cô gái Nga làm nô lệ tình dục suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần - 3

Cận cảnh căn phòng nơi nạn nhân bị nhốt từ năm 19 tuổi (Ảnh: Ny Post).

Cơn ác mộng của Ekaterina tưởng chừng không biết bao giờ mới kết thúc, thì mới đây, Vladimir lên cơn loạn thần do uống quá nhiều rượu. Mẹ của hắn ta, bà Valentina Cheskidov, 72 tuổi, đã gọi điện nhờ người hỗ trợ đưa con trai tới bệnh viện điều trị tâm thần.

Trong lúc hỗn loạn, Vladimir quên khóa cửa và bà Valentina giục cô gái trốn thoát. Bà nói "đây là cơ hội duy nhất của cô".

Căn nhà "kinh hoàng" chứa thi thể người

Ngay lập tức, Vladimir đã bị bắt. Gã đàn ông 51 tuổi bị đối mặt với các cáo buộc giết người, hiếp dâm và bắt cóc.

Bi kịch cô gái Nga làm nô lệ tình dục suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần - 4

Cảnh sát phát hiện đồ chơi người lớn và CD nội dung khiêu dâm trong phòng

Theo kênh tin tức của Nga, mẹ của Vladimir sống cùng con trai, cũng bị bắt vì bị tình nghi có đóng vai trò trong vụ bắt cóc cô gái trẻ.

Tại cơ quan điều tra, Vladimir xuất hiện với bộ dạng tiều tụy. Hắn rơi nước mắt và phủ nhận mọi hành vi sai trái, đồng thời khẳng định chuyện tình cảm giữa mình và nạn nhân.

Tuy nhiên, tại căn nhà nơi Ekaterina bị giam cầm suốt 14 năm, các cảnh sát phát hiện thấy phần hài cốt của người bị chôn ở tầng hầm.

Khi lục soát ở tầng 1, cơ quan điều tra còn tìm thấy một bộ sưu tập đồ chơi tình dục, rọ mõm cùng đĩa CD có nội dung khiêu dâm.

Bi kịch cô gái Nga làm nô lệ tình dục suốt 14 năm, bị cưỡng bức vô số lần - 5

Vladimir tại cơ quan điều tra (Ảnh: News).

Theo điều tra ban đầu, năm 2011, vợ của Vladimir đã bị chồng phân xác, nhét thi thể vào chậu lớn rồi chôn trong hầm. Việc Ekaterina có đóng vai trò hỗ trợ trong vụ việc này không vẫn đang được điều tra làm rõ.

Những người hàng xóm trong làng mô tả Vladimir là người "sống ẩn dật", thường đi lang thang trong tình trạng say xỉn với "chiếc mũ trùm kín đầu".

Người đàn ông này từng có tiền sử phạm tội, trong đó có tiền án cướp vào năm 1989. Nếu bị kết án, hắn có thể ngồi tù 25 năm. 

Về phần mình, sau 14 năm bị giam cầm, Ekaterina không còn nhớ nhiều thông tin về người thân. Cô chỉ nhớ cha đã mất trước khi cô chào đời. Cô sống cùng mẹ và chị gái một thời gian rồi mẹ cũng qua đời. Khoảng 9 năm sau khi Ekaterina mất tích, chị gái cô được cho là có báo cáo vụ việc với cảnh sát.