Bạn đọc viết:

Lứa tuổi thanh niên thời chiến tranh là như thế đấy!

(Dân trí) - Đọc bài thơ, tôi vô cùng xúc động, nước mắt cứ tuôn trào không kìm nén được. Tôi cũng sinh ra cùng năm với ông cựu binh Úc và anh chiến sỹ họ Phan, chỉ khác tháng. Ở miền Bắc hồi đó, những người thanh niên lứa tuổi chúng tôi là như vậy đấy.

Lứa tuổi thanh niên thời chiến tranh là như thế đấy!
Ảnh minh họa:  Một cảnh trong phim Mùi cỏ cháy (ảnh: Hoàng Nhuận) 
 

Nhập ngũ và  ra chiến trường mà thấy rất đơn giản, nhẹ nhàng vì trong tư tưởng chỉ nghĩ rằng: Đất nước đang có chiến tranh, vị trí của người thanh niên là phải ở ngoài chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương.

Nhiều bạn bè tôi khi đó nhận được 2 giấy gọi, một giấy gọi vào học đại học, một giấy gọi nhập ngũ, mọi người dều bỏ giấy gọi đại học để nhập ngũ.Trong những người bạn đó của tôi, có một số đã nằm lại trong lòng đất Mẹ và  cũng có một số đã trở về.

 

Đối với những người đã nằm lại trong chiến tranh, những đồ vật dù rất nhỏ cũng sẽ là những kỷ vật vô cùng quý giá đối với người thân của họ. Tôi cầu chúc cho Mẹ của anh chiến sỹ họ Phan luôn mạnh khỏe, minh mẫn để có thể tiếp nhận lại được những di vật quý báu của người con trai...

 

Tôi cũng cầu mong cho ông cựu binh người Úc luôn mạnh khỏe và sớm có chuyến đi đầy ý nghĩa sang VN, để có thể gặp gỡ và trao lại những kỷ vật cho người Mẹ và gia đình của anh chiến sỹ họ Phan.

 

Chu Quốc Khánh 

email:  cqkhanh.t@gmail.com