Tiếp viên hàng không học võ để tự vệ

(Dân trí) - Một hãng hàng không ở Hồng Kông đang khuyến khích đội ngũ tiếp viên học võ Kung Fu để giúp họ đối phó với những hành khách say xỉn và thô bạo.

 
Hong Kong Airlines cho biết, tất cả nhân viên ở đây đã được mời tham gia khóa đào tạo Vịnh Xuân quyền - một môn võ Kung Fu áp dụng trong trận đấu có phạm vi gần. Đội ngũ tiếp viên bắt buộc phải học.

Mỗi tuần, hãng hàng không này thường gặp phải 3 sự cố do hành gách gây gổ hoặc say xỉn, theo Eva Chan, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông của công ty.

Hai tuần trước, một thành viên trong nhóm tiếp viên đã phải dùng đến võ để trợ giúp hành khách trên một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hồng Kông.

“Một trong những hành khách bị mệt nhưng có thể vì anh đã say rượu nên cảm thấy không khỏe. Một tiếp viên đã đến gần và cô nhận thấy có thể nâng được anh ta. Điều đặc biệt là hành khách này khá béo”, Chan cho biết.

“Thông thường, một nữ tiếp viên không thể đỡ được một anh chàng béo, đặc biệt nếu anh ta say nữa. Nhưng vì đã qua rèn luyện nên nữ tiếp viên này có thể đỡ anh ta khá dễ dàng”, Chan cho biết thêm.

Thầy dạy Vịnh xuân quyền, Katherine Cheung, cho biết, môn võ này khá lý tưởng cho tiếp viên hàng không: “Vịnh Xuân có thể sử dụng trong không gian nhỏ vì vậy rất phù hợp trên máy bay. Nó cũng dễ học nhưng không dễ để thuần thục”.

Nguyễn Thúy
Theo AFP