“Rùng mình” cảnh trăn nuốt nguyên một con linh dương

(Dân trí) - Hình ảnh một chú trăn châu Phi đang cố gắng ăn thịt một con linh dương đầu bò đã được một người đàn ông ghi lại khiến người xem phải giật mình sửng sốt.

Những bức ảnh được chụp bởi anh Rudi Hulshof, quản lý khu bảo tồn động vật Welgevonden Game Reverse của Nam Phi ngay chính tại khu bảo tồn. Đây được cho là lần đầu tiên những hình ảnh như thế này được camera ghi lại vì loài trăn- loài động vật có thể phát triển chiều dài đến gần 5m- thường được cho là chỉ ăn thịt những động vật có khối lượng cơ thể nhỏ hơn chúng.

 

Con trăn đang cố gắng nuốt con mồi
Con trăn đang cố gắng nuốt con mồi



Anh Rudi, năm nay 35 tuổi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tưởng như thế này mặc dù đã làm công tác bảo vệ 15 năm trời ở Nam Phi cũng như đã đến thăm nhiều nước châu Phi khác. Đây chính là những bức ảnh cực kỳ hiếm và theo tôi biết thì là lần đầu tiên những bức ảnh như thế này được ghi lại”.

 

Các bức ảnh của anh Rudi đã làm kinh ngạc những nhà nghiên cứu bò sát mà anh tham vấn bởi vì trăn chỉ thường ăn thịt những loài nhỏ hơn như thỏ, sóc, chim, các loài gặm nhấm, vv… còn việc chúng cố gắng ăn một thứ gì đó quá lớn như một loài động vật có vú còn sống đúng là dị thường.

 

Trăn châu Phi là loài rắn lớn nhất được phát hiện ở lục địa này
Trăn châu Phi là loài rắn lớn nhất được phát hiện ở lục địa này



“Nhìn các bức ảnh này, các bạn có thể thấy con trăn cần phải há miệng rộng hết cỡ như thế nào để có thể nuốt con mồi”, anh Rudi nói.

 

Kể lại việc mình bắt gặp cảnh tượng và chụp những bức ảnh này như thế nào, anh cho biết đây là cơ hội đến hoàn toàn tình cờ. Lúc đó thực ra anh đang đi tìm kiếm mấy con sư tử và báo.

 

Anh chia sẻ: “Tôi nghe báo động vài giờ trước đó tại khu vực này nên đã quyết định buổi chiều sẽ đi tuần tra cùng vài vị khách. Đến khu vực đó, tôi dừng lại và quét qua khu vực bằng ống nhòm của mình và chỉ nhìn thấy vài con linh dương đầu bò và một bầy linh dương sừng cao Impala. Bầy Impala đang đứng nhìn chằm chằm cái gì đó ở phía sau một gò đất cách đó khoảng 150m. Điều đó đủ để tôi nghĩ rằng rất có thể là một con báo hoặc những con sư tử đang ăn mồi”.

 

Đây là lần đầu tiên cảnh tượng như thế này được ghi lại
Đây là lần đầu tiên cảnh tượng như thế này được ghi lại



“Tôi cầm súng, để các du khách lại trên xe và đi về phía đó để nhỡ trong trường hợp suy nghĩ của tôi là đúng thì các du khách có thể xem cảnh này một cách an toàn”.

 

“Tuy nhiên tôi không phát hiện được bất cứ điều gì, rồi ngay khi quay gót trở về với những vị khách của mình, tôi bất chợt nhìn thấy con trăn đang nằm dưới đất. Đến gần hơn thì thấy nó đang nuốt một con linh dương đầu bò khoảng chừng 2 tháng tuổi”.

 

Đây là lần đầu tiên cảnh tượng như thế này được ghi lại



“Tôi hầu như không tin vào mắt mình nữa và bằng tất cả sức lực có thể, tôi co giò chạy. Chắc chắn khách của tôi phải nghĩ có việc gì rất kinh khủng đã xảy ra. Tuy nhiên tôi chỉ chạy lại để lấy máy ảnh nhằm ghi lại khoảnh khắc có một không hai này”.

 

Anh Rudi cùng các vị khách đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trong khoảng thời gian 30 phút rồi khi bóng tối buông xuống họ buộc phải quay lại xe để trở về. Tất cả đều không thốt lên được một lời nào về những gì đã nhìn thấy.

 

Ngày hôm sau, họ quay lại và mọi thế đã biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết. “Mọi thứ đã mất sạch, và bởi vì đêm hôm trước trời mưa nên chúng tôi không thể tìm được dấu vết gì về hướng con trăn đã bò đi”.

 

Anh Khôi

Theo DM