Đua trâu "công thức 1" ở Campuchia

(Dân trí) - Hôm 22/9, một cuộc đua "Formula One" đã được tổ chức rầm rộ tại một ngôi làng gần thủ đô Phnompênh của Campuchia. Tuy nhiên, đây không phải là trò chơi của những chiếc ô tô thể thao siêu hạng mà là cuộc tranh tài của những con trâu nước.

Hàng năm, cứ vào dịp Lễ hội Chết diễn ra vào 15 ngày cuối cùng của tháng 9, hàng triệu tín đồ đạo Phật trên khắp đất nước Campuchia cùng kéo nhau tới các nhà chùa để tưởng nhớ những gì thân yêu của họ không còn trên cõi đời này.

 

Và năm nay, người dân làng Vihear Suor, cách thủ đô 22 dặm về phí đông bắc, lại sáng tạo ra một cách tưởng nhớ vô cùng đặc biệt: tổ chức đua trâu "Công thức 1". 28 người đàn ông khoẻ nhất trong vùng, mang theo 28 chú trâu nước dũng mãnh đã khởi động cuộc thi trong sự cổ vũ, reo hò của hàng ngàn khán giả.

 

Ông Pok Thiva, người tổ chức cuộc thi cho biết: "Cuộc đua trâu "Công thức 1" cũng là chính một lời ước nguyện của người dân làng Vihear Suor. Họ mong sao những con trâu họ nuôi luôn luôn khoẻ mạnh và năm nào cũng có thể tham gia cuộc thi này".

 

Ông Thiva cũng cho biết thêm, người dân nơi đây đã quyết định đặt tên cho lễ hội đua trâu mới này là P\'chum Ben và sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 hàng năm.

 

VTH

Theo AP