1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đạn găm trong má 12 năm không biết

(Dân trí) - Một phụ nữ Albania, bị bắn lúc đang ngủ, đã sống suốt 12 năm với một viên đạn găm trong má mà không hề hay biết.

Trong cuộc nội chiến ở Albania năm 1997, Mrike Rrucaj đã bị bắn thương khi đang ngủ. Tuy nhiên, các bác sỹ khi đó cho biết viên đạn đã đi xuyên qua má cô, rồi chỉ đơn giản khâu vết thương đó lại.

 

Và sự thật chỉ được hé mở một tuần trước đây khi Rrucaj  bị đau đầu kinh khủng khiến cô bị ngất đi. Cuối cùng, sau khi chụp X quang, người ta đã tìm thấy viên đạn dài 2,8cm trong khu vực hàm của cô. Hiện cô đã được phẫu thuật để gắp viên đạn ra.

 

Nhớ lại sự việc năm 1997 cô cho biết: “Người tôi nhuốm đầy máu. Chồng tôi đã mang tôi tới nơi cấp cứu. Ở đó có rất nhiều người bị thương. Nhưng các bác sỹ bảo tôi viên đạn đã bắn ra ngoài và họ lau rửa vết thương cho tôi. Khi đó tôi 28 tuổi. Tôi không cảm thấy gì suốt 12 năm qua”.

 

Khi Mrike Rrucaj bị bắn, Albania đang chìm trong bạo lực; súng nổ, người bị thương là cảnh tượng thấy ở khắp nơi.

 

Fatos Olldashi, trưởng khoa giải phẫu thần kinh tại bệnh viện quân đội Albania không đổ lỗi cho đồng nghiệp của mình vì đã không cẩn thận hơn khi đó, thời điểm ước tính có khoảng từ 2.000-3.000 người thiệt mạng.

 

“Điều đặc biệt về trường hợp này không phải nằm ở vấn đề phẫu thuật, mà là việc cô ấy đã không hề biết viên đạn nằm trong má mình suốt 12 năm”, ông cho hay.

 

Phan Anh

Theo BBC, AFP