Nên suy nghĩ kỹ cho "vẹn cả 3 đường"

Mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn! Nhưng bạn phải biết rằng gia đình chồng và chồng của bạn không hề thương bạn. Vậy thì tiếp tục duy trì liệu có ý nghĩa gì không? Điều đó tùy bạn quyết định.

Thứ hai là bạn không nên kêu cha mẹ của mình sang tên cho bạn. Điều đó đồng nghĩa với một nửa giá trị của nó là của chồng của bạn. Bạn có còn tin được vào chồng mình hay không thì hãy quyết định. Nhưng tôi nghĩ bạn không nên.

 

Chuyện cuối cùng là đứa con của bạn. Vấn đề ở chỗ, khi bố mẹ ly hôn, đứa con sẽ thiếu thốn tình cảm. Nhưng nếu bố mẹ đối xử không tốt với nhau thì nhân cách của con bạn sau này như thế nào không biết được, liệu nó có nên người hay không? Nếu bạn thật sự yêu con thì hãy lựa chọn điều kiện sống tốt nhất cho nó. Còn theo mình, trong điều kiện của bạn, nên để đứa trẻ lại cho cha của nó, vì điều kiện của chồng bạn tốt hơn của bạn. Mong bạn suy nghĩ thật chu đáo. Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai.

 

Nguyễn Hữu Thiện