Bằng mọi giá, hãy giành quyền nuôi con

Với phụ nữ, đứa con quan trọng lắm, là khúc ruột của mình, sao bạn nỡ để nó ở lại trong cái gia đình đầy cạnh tranh thủ đoạn như vậy.

Chào bạn! Hôm nay mình mới đọc bài viết của bạn, quả thật rất bức xúc với cách cư xử trong gia đình chồng bạn, nhưng cái mình muốn nói với bạn ngay lúc này là bằng mọi cách, hãy giành lấy quyền nuôi dậy đứa con.

 

Với phụ nữ, đứa con quan trọng lắm, là khúc ruột của mình, sao bạn nỡ để nó ở lại trong cái gia đình đầy cạnh tranh thủ đoạn như vậy. Trẻ thơ là trang giấy trắng, sau này nó nên người hay không là do mình dạy dỗ bạn ạ. Nếu bạn để con lại nhà chồng, rồi chồng bạn lấy vợ khác, con bạn thiếu sự quan tâm... cháu sẽ khổ hơn, sợ nhất là nó lớn lên lại giống bên nhà bố.

 

Bạn hãy tìm một công việc trong lúc này,. dù là làm thuê hay làm mướn, miễn kiếm được tiền nuôi con. Tại sao lại ko thể nuôi nổi mình,? Tại sao lại phân vân khi có người vẽ ra viễn cảnh bạn đi lấy chồng để con cho ông bà ngoại? Nếu vậy thì thật ích kỷ , tấm lòng của người mẹ để đâu? Con mình sinh ra mà, hãy cố gắng tìm kiếm việc làm, rồi giành quyền nuôi con bạn nhé.

 

Nguyễn Bích Lệ 

 

Khi con bạn vẫn đang trong thời gian bú sữa mẹ (tức là trong thời gian con bạn dưới 36 tháng tuổi), nếu li hôn, bạn được quyền nuôi con ( điều 92 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000). Chỉ cần bạn yêu cầu Toà án cho nuôi con thì chắc chắn bạn vẫn có quyền nuôi con. Khi con bạn hơn 3 tuổi, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục nuôi con thì bạn hãy kiếm việc làm đi. Chúc may mắn.

 

lemai 

 

Chào chị! Em đọc tâm sự của chị mà thấy bức xúc quá. Gia đình chồng như thế không đáng để chị phải suy nghĩ nhiều cho mệt óc. Họ đã cạn tình cạn nghĩa, chị cũng nên tìm lối thoát cho mình. Hiện giờ tài sản chị đang nắm đằng cán mà chị lo gì. Chị có thể xinbố mẹ trả giúp món nợ kia. Nếu quá khó khăn có thể nhờ bố mẹ chị (đang đứng tên căn nhà) đem cầm cố lấy tiền trả cho họ là xong.

 

Còn con chị, chị nên quyết tâm đem nó về chăm sóc. Đừng để nó ở với những người vô nhân tính kia, nó sẽ rất khổ. Khi ra tòa, chưa hẳn người có khả năng tài chính sẽ là người được nuôi con. Chị có nhà, đó là 1 thế mạnh. Hơn nữa, con chị còn quá nhỏ, thường thì tòa sẽ thương tình giao cho người mẹ chăm sóc. Ngoài ra, chưa hẳn bên kia đã muốn nuôi thằng bé, vì có thể họ xem nó như của nợ.

 

Với lại, chị cần vững vàng, kiếm cho mình một công việc, miễn sao có đồng ra đồng vô, để có thêm lí lẽ trước tòa. Mong chị thật sáng suốt và cứng cỏi.

 

Nhân 

 

 

Theo tôi nghĩ bạn nên ly hôn và giành quyền nuôi con, pháp luật sẽ bảo vệ những người đúng, tôi tin bạn sẽ thắng kiện. Còn về chồng bạn, khỏi phải bàn chi thêm nữa. Tôi không biết chồng bạn đã hứa với bạn những gì nhưng anh ta không yêu bạn, không nghĩ bạn là vợ. Bạn hãy ly hôn và nuôi con khôn lớn, làm lại cuộc đời, sẽ có người thông cảm và chấp nhận.
 
Lê hồng phúc
 

Chào bạn! Mình cho bạn 1 lời khuyên rất chân thành: Hãy giành quyền nuôi con và nên làm lại cuộc đời đi. Nếu bạn buông xuôi, con bạn sau này sẽ oán hận mẹ nó ghê gớm vì không bảo vệ được con. Đứa con sẽ giúp bạn có nhiều nghị lực trong cuộc sống đó. Bạn còn trẻ, còn học được nhiều nghề. Chúc hai mẹ con sớm đoàn tụ.

 

Nguyễn Ngọc Anh