Nên để con lại nhà chồng

Là phụ nữ, chúng ta luôn chịu phần thiệt thòi. Nhưng câu chuyện của bạn thì quả rất đáng buồn.

Sống với gia đình chồng mà không nhận được sự quan tâm của gia đình chồng, của chính chồng mình nữa. Tôi khuyên bạn không nên chịu đựng, đừng níu kéo một cuộc sống mà mình không mong muốn. Hãy giải thoát cho mình để có khoảng trống nhìn ra thế giới bên ngoài, còn biết bao điều tốt đẹp.

 

Còn về đứa con, theo mình bạn cứ để cho gia đình họ nuôi vì dù sao tạm thời bạn cũng chưa đủ khả năng để nuôi con cơ mà. Bạn hãy thanh thản để con lại cho họ, vì nó chính là máu mủ của họ, họ phải biết tự chăm sóc cho nó.

 

Nếu thực sự muốn nuôi con, khi có đủ năng lực về tài chính, bạn có thể nhờ toà xử lại. Không nên làm theo những yêu cầu của họ vì như thế bạn sẽ trắng tay. Chúc bạn sáng suốt.
 

Dobimbim


Đứa con không trong vòng tay chị những nó mãi là con chị. Nếu nó hiếu thảo nó phải hiểu được rằng chị không muốn mất nó nhưng đó là việc không thể không làm,vì chị, và cũng vì cả nó. Bởi sau này chị đi bước nữa, chồng mới liệu có thương con chị không? Con chị sẽ nghĩ sao về thân phận của nó? Nếu chị ở vậy thì nuôi con bằng gì?

 

Lê anh tuấn 

 


Chị cứ để cháu sống với gia đình nhà nội.Vì đó là giải pháp tốt nhất cho chị và cháu. Gia đình đó có ghét bỏ chị nhưng họ sẽ không ghét bỏ cháu đâu. Giờ chị mà nhận nuôi cháu thì cả chị và cháu đều khổ.

 

Thanh 

 

 

Anh khuyên em nên ly hôn, ra khỏi căn nhà ma đó. Con cứ để cho họ nuôi, em có quyền qua thăm con, họ không thể cấm em được. Nếu họ cấm em thăm con, em cứ mạnh dạn nhờ pháp luật can thiệp. Khi đi em nên đi cùng mẹ hay anh trai để họ không dám làm khó dễ em. Cứ ly hôn đi, rồi em sẽ có hạnh phúc khác tốt hơn. Song song đó em phải quyết tâm học một cái nghề để đi làm kiếm tiền, sau đó nếu thấy bên chồng nuôi con không tốt em có quyền giành lại con. Không nên lông bông, hở chút là nga tay xin tiền cha mẹ như trước.

 

Son