Thất vọng về cách xử lý của HĐKL trường Lê Quý Đôn

(Dân trí) - Tôi thấy rất thất vọng về cách xử lí buộc thôi việc thầy Bình của Hội đồng kỷ luật (HĐKL) trường Lê Quý Đôn. Tôi e rằng nếu cứ đà này, việc dạy dỗ các bạn học sinh thế hệ 9X, 10X... còn khó khăn hơn rất nhiều. (Bạn đọc: Vũ Thị Huệ)

 Gửi toà báo! Tôi mong muốn gửi được ý kiến của mình tới người tước quyền thôi việc của thầy Bình và cũng mong muốn đươc chia sẻ với thầy!

 

Tôi thật sự cảm thấy bất bình trước quyết định buộc thôi việc thầy Bình. Tôi không theo nghề nhà giáo nhưng với tôi nghề nhà giáo vô cùng cao quý và tôi luôn tôn trọng người thầy. Tôi thuộc thế hệ 8X, thế hệ mà đã bắt đầu có sự chuyển biến rất nhiều trong tâm lí học sinh, tôi khẳng định một điều rằng nếu thầy cô không răn đe chắc giờ tôi cũng như các bạn tôi đã không có gì trong tay cả... Thầy phạt là điều đương nhiên nếu như không chịu làm bài, quậy phá hay gì gì đó... Hình phạt của thầy Bình không phải là quá nặng nếu như em học sinh ấy không bị bệnh từ trước, đó cũng chỉ là một trong những hình phạt rất bình thường bởi chính tôi đã bị thầy phạt như vậy. Nếu như các bạn học sinh ý thức tự giác cao, làm bài đầy đủ, học hành chăm chỉ thì có bao giờ thầy giáo lại phạt bởi chính thầy cũng muốn học trò của mình chăm chỉ thành đạt nên thầy mới như vậy.

 

Tôi thấy rất thất vọng về cách xử lí buộc thôi việc thầy Bình của Hội đồng kỷ luật trường Lê Quý Đôn. Tôi e rằng nếu cứ đà này, việc dạy dỗ các bạn học sinh thế hệ 9X, 10X... còn khó khăn hơn rất nhiều và rất khó lấy lại được lòng kính nể, tôn trọng giáo viên đối với những học sinh lười và hư.