Đọc tin thầy Bình bị thôi việc sao mà buồn ghê

Đọc tin Thầy Bình bị kỷ luật thôi việc sao mà buồn ghê. Tôi không phải là giáo viên, nhưng cũng như tất cả mọi người, tôi đã từng là một học trò. Tôi cảm thấy ái ngại cho các thầy cô trong việc giảng dạy, cũng như phẩm chất đạo đức của học sinh ngày nay.

Việc kỷ luật thôi việc thầy Bình của Hội đồng kỷ luật trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) đã gây nên một làn sóng phản đối với bạn đọc Dân trí. Chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến trong số đó: 

 

Bạn đọc: Hạnh Ngân

 

Còn những người ra quyết định, có lẽ họ đang cố tỏ ra mình bắt kịp với đà “tiến bộ” của thế giới chăng?!. Chúng ta bảo vệ trẻ em khỏi sự lạm dụng và xâm hại? Đúng. Nhưng việc thầy cô phạt học sinh thì tôi không cho là đồng nghĩa với xâm hại. Có lẽ chúng ta đang hiểu và vận dụng luật như một cái máy chăng?! Tôi lo cho thầy cô của tôi với những “tai nạn” kiểu này. Tôi lo cho những thế hệ trẻ lớn lên trong kiểu “bao bọc” như thế này của xã hội.

 

Tôi nhớ thời đi học của tôi, không xa đâu, chỉ chừng 15 năm thôi, khi đó, chúng tôi là học trò, thầy cô là cha mẹ. Còn bây giờ?!, hình như đã có nhiều thay đổi mà chúng ta đang tạo ra nó, chỉ cầu mong đừng đảo ngược. Cuối cùng, cầu xin bình an sẽ đến với thầy Bình và gia đình, xin mọi người luôn nhớ, chúng ta đã từng là học trò, và thầy cô như là cha mẹ vậy.

 

Bạn đọc: Le Thi Phuong 

 

Tôi là một học sinh ngoan chưa bao giờ bị phạt. Tuy nhiên tôi cho rằng việc buộc thôi việc đối với thầy giáo Bình là quá nghiêm khắc, học trò bây giờ rất tinh ma .Tôi đã nghe 1 người thầy giáo kể chuyện: hiện nay Gv không được la mắng Hs và đánh Hs dù đánh nhẹ, do vậy đối với Hs ngỗ nghịch anh chỉ hỏi: em có thích học không? HS trả lời không, GV bảo: vậy em ngồi yên nghe và khi kiểm tra và thi thì nhớ đi cho đầy đủ nghe. (Anh bảo trước đây nếu Hs trả lời như vậy thì anh đã la và phạt bằng roi rồi nhưng bây giờ thì không dám vì như vậy là xúc phạm nhân phẩm Hs. Đối với chuyện này tôi không biết nên vui hay nên buồn. 

 

Bạn đọc: Bất Bình

 

Tôi thấy việc áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất đối với thầy Bình là không hợp tình hợp lý. Nghĩ lại, việc thụt dầu 100 cái mà phải nhập viện thì có lẽ phải xem lại sức khoẻ của các học sinh. Dù sao đó cũng là hình thức phạt học sinh phổ biến. Nếu như buộc thôi việc thầy Bình, tôi thiết nghĩ, các “bác sĩ” của BV Ninh Thuận chắc phải truy tố hình sự.    

 

Bạn đọc: Thai Duy 

 

Không thể nói hành động của thầy Bình là đúng nhưng hình thức kỉ luật như vậy có quá nặng không? Một bản án hay một hình thức kỷ luật bao giờ cũng phải thấu tình rồi mới đạt lý. Tôi thiết nghĩ Hội đồng kỷ luật của trường đã quá sợ dư luận, sợ mang tiếng. Chỉ vì một hành động như vậy mà làm mất đi một nhà giáo, gây khó khăn cho một gia đình và rất có thể nó sẽ trở thành vết nhơ đeo đuổi thầy Bình. Như vậy có đáng hay không? Mong Trường THPT Lê Quý Đôn và Sở GD & ĐT TPHCM cần xem xét lại trường hợp của thầy Bình để có một bản án phù hợp hơn. 

 

Bạn đọc: Nguyễn Minh Tâm

 

Theo em thì thầy Bình không đáng phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc như vậy, như thế là không công bằng đối với thầy.

 

Em sẽ không nói đến hoàn cảnh của thầy hay gì hết, em chỉ xin nói về tình cảm của thầy đối với học sinh, thực sự em thấy yêu quý thầy, dù em không biết thầy và chưa gặp thầy, chỉ biết thầy qua bài viết của báo

 

Bản thân em đang là sinh viên, bọn em có các bài thuyết trình, và với một người nghiêm túc trong khi làm việc sẽ cảm thấy thế nào khi mình nói mà người khác không nghe. Đặc biệt đây là trong giờ học, học sinh đã không chấp hành đúng nội quy trong lớp học, đó là một sự xúc phạm đối với giáo viên.

 

Hình thức ghi vào sổ đầu bài là hoàn toàn đúng đối với việc học ở phổ thông, và học sinh ở đây đã sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp cũng như hình thức kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm có thể đưa ra vào giờ sinh hoạt lớp. Học sinh đó đã xin chọn hình thức khác là "thụt dầu".

 

Trong trường hợp này thì thầy Bình đã đồng ý, em nghĩ ở đây là thầy quý lớp mới làm vậy

Còn thầy Bình không phải là bác sỹ hoặc người có chuyên môn để có thể nhận biết được vận động quá mức sẽ gây ra hậu quả như thế nào, và theo em đọc thì các bạn khác khi thụt dầu mệt xin thôi và thầy cũng không bắt tiếp tục, chỉ có 1 em làm đủ 100 cái, chứng tỏ thầy cũng không muốn phạt ai cả, chỉ làm hình thức thôi.

 

Theo ý kiến của em, Hội đồng kỷ luật nên xem xét lại quyết định của mình, cần phải hợp tình và hợp lý, không nên quá cứng nhắc. Em hy vọng sẽ sớm đọc được 1 bài khác về thầy trong một ngày gần nhất.

 

Chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe!